MỚI NHẤT :
  • Loại Davies, Real theo đuổi hậu vệ đẳng cấp La Liga
  • Thăng hoa cùng HAGL, Bùi Tiến Dũng lên tiếng về việc trở lại tuyển Việt Nam
  • Chris Sutton dự đoán tỷ số trận Arsenal - Everton
  • Vòng 19 V-League: Chờ HAGL đại phá Hàng Đẫy; CAHN và 'siêu cò' Đại ra tay
  • Phũ phàng với sao Chelsea, Deschamps giải thích lý do
  • M.U gặp khó trong thương vụ 60 triệu bảng
  • Man United chờ Real Madrid để chiêu mộ người thay thế Varane
  • Nhấn chìm Norwich, Leeds giành vé chơi trận CK thăng hạng Premier League
  • Mikel Arteta không quan tâm đến Man City
  • CHÍNH THỨC: Kante trở lại trong đội hình dự EURO 2024 của Pháp
  • Erik ten Hag lo ngại về tình trạng của Luke Shaw
  • 10 thống kê M.U 3-2 Newcastle: Tệ nhất lịch sử; Đẳng cấp Amad
  • Man City hé lộ tương lai Grealish ngày ra mắt áo đấu mới
  • Sao Tottenham hẹn hò với siêu mẫu nổi tiếng
  • Joselu Mato: Từ khó khăn đến vinh quang tại Champions League
  • Sau Varane, MU cần chốt nhanh 2 thương vụ quan trọng
  • Sao Leverkusen chốt tương lai trước EURO 2024
  • Buổi tập quá đặc biệt, Arsenal tự tin nâng cúp vào chủ nhật
  • Yếu tố mà Sir Jim Ratcliffe quan tâm khi tìm HLV mới cho M.U
  • 4 nhiệm vụ Villa sau khi giành vé dự Champions League
  • Arsenal, Barca và Man United quan tâm ngọc quý Man City
  • ĐH tuyển Anh xuất sắc nhất của Harry Kane: Bất ngờ trung vệ M.U
  • CHÍNH THỨC! Arsenal công bố áo đấu mùa 2024/25 tuyệt đẹp
  • 8 cựu sao Arsenal có giá 0 đồng hè này
  • Trung vệ 55 triệu bảng được tiến cử đến Chelsea
  • Arsenal coi chừng! Real đã nhắm "lá chắn thép"
  • Alan Smith ca ngợi cầu thủ 'có mặt khắp mọi nơi' của M.U
  • Huyền thoại Arsenal dự đoán trận Man City - West Ham
  • 10 cựu cầu thủ M.U ở diện chuyển nhượng tự do vào mùa hè 2024
  • Giám đốc điều hành Premier League sẽ dự khán trận Arsenal thay vì Man City
  • Ethan Williams - "Người hùng" của Quỷ đỏ, là ai?
  • Lần đầu tiên trong lịch sử: Cúp Premier League có mặt ở Emirates đợi Arsenal vô địch
  • Greenwood đắt hàng, thêm bến đỗ tiềm năng
  • Man Utd lên kế hoạch chia tay 3 cầu thủ
  • Rõ số phận VAR tại Premier League mùa tới
  • Cú hích đến với Chelsea ở thương vụ Osimhen
  • Rio Ferdinand: 3 thương vụ thành công của M.U 10 năm qua
  • TP.HCM I đại thắng, Nhật Bản tái ngộ Triều Tiên ở chung kết U17
  • XONG! Man City đón tổn thất lớn ở chung kết FA Cup
  • Liệu Barca có thực sự hạnh phúc khi Xavi ở lại?
  • Truyền thông khẩn xin Trung Quốc dừng cơn điên mua sắm

    02:00 Thứ bảy 17/12/2016 | 3

    Hai tuần nữa kỳ chuyển nhượng mùa đông sẽ mở cửa và thế giới lại xôn xao vì một cái tên. Sau năm 2016, nhiều khả năng Trung Quốc lại khiến làng túc cầu sục sôi.

    Tờ Nhân dân Nhật báo hôm 16/12 chạy dòng tít lớn: "Đừng dùng tiền cầm cố tương lai". Đây giống một lời khẩn xin. Bài viết này được đăng tải sau khi truyền thông râm ran tin đồn đội bóng Hebei China Fortune sẵn sàng chi nửa tỷ Euro để có chữ ký siêu sao Lionel Messi.

    Bài viết cũng cảnh báo các nhà làm bóng đá Trung Quốc đang mù quáng trên con đường thay đổi bộ mặt nền bóng đá nước nhà. Khoan hãy nói đến phi vụ của Messi, có vẻ đất nước nghìn triệu dân sắp chào đón Oscar và Carlos Tevez. Tổng giá trị chuyển nhượng tầm 100 triệu Euro.

    trung-quoc-1

    Oscar của Chelsea nhiều khả năng sang Trung Quốc vào năm 2017.

    Đó chưa phải tất cả. Ngay cả khi không thành công với Messi, người Trung Quốc sẽ lôi kéo Edinson Cavani và Wayne Rooney. Sau năm 2016, Trung Quốc tiếp tục khiến châu Âu nơm nớp lo âu. Họ nổi lên như một đối thủ nặng ký sẵn sàng cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào trong kỳ mua sắm 2017.

    Tờ South China Morning Post không ấn tượng với cách làm bóng đá như vậy. Phóng viên James Porteous phân tích các ông chủ hậu thuẫn tiền bạc cho các đội bóng chỉ đang cố làm hài lòng Chủ tịch Tập Cận Bình, một fan cuồng bóng đá và khao khát biến Trung Quốc thành siêu cường trong làng túc cầu.

    Trên ESPN, chuyên gia Gabriele Marcotti mô tả những dự án rồi kế hoạch thực hiện của Trung Quốc giống như đơn phương phục vụ cho một quyền lực tối cao nào đó. Đó còn chưa kể những bí ẩn chính trị đằng sau các thương vụ trị giá hàng chục triệu USD.

    trung-quoc-2

    Với người Trung Quốc, những bản hợp đồng vài chục triệu bảng không phải vấn đề quá to tát.

    "Không cần phải là chuyên gia kinh tế để thấy rằng các ông chủ chỉ muốn lấy lòng Chủ tịch Tập Cận Bình. Nếu ngài Chủ tịch muốn phát triển môn bóng rổ hay rugby, thế là người ta lại thấy một làn sóng đổ xô thực hiện chỉ đạo của nhà lãnh đạo".

    Cách vung tiền của người Trung Quốc không hề được truyền thông đánh giá cao. Nhân dân Nhật báo kêu gọi đã tới lúc cơn điên này phải dừng lại. Trong bài viết, họ vạch trần sự thật về giải Vô địch quốc gia Trung Quốc lúc này thiếu chuyên nghiệp trong cấu trúc, tổ chức và cả điều kiện cơ sở vật chất.

    Tại vòng loại World Cup 2018, tuyển Trung Quốc xếp chót bảng A với chỉ 2 điểm, kém đội đầu bảng Iran khoảng cách 9 điểm.

    Theo đó, thay vì ném tiền vào thị trường chuyển nhượng, các CLB nên có định hướng đào tạo trẻ và kế hoạch dài hạn. Những ngôi sao cập bến Trung Quốc như lữ khách dừng chân để bỏ vào va-li khoản tiền kếch xù sau đó rời đi không chút dấu ấn. Hệ quả của điều đó còn kéo theo những rạn nứt nội bộ.

    trung-quoc-3

    Messi đang được CLB Trung Quốc nhắm tới.

    "Cuộc đổ xô của những ngôi sao ngoại sẽ khiến tâm lý các cầu thủ Trung Quốc thay đổi. Khi nhìn thấy những đồng đội nước ngoài lãnh mức lương cao ngất ngưởng, điều này tác động đến tư tưởng nội binh. Lúc đó, họ chỉ biết dựa dẫm vào các tên tuổi nước ngoài", James Porteous viết.

    Cuối bài viết, Nhân dân Nhật báo cảnh báo nếu bóng đá Trung Quốc tiếp tục mù quáng, họ chỉ tạo ra một giấc mơ ảo tưởng. Nhưng mặc cho điều đó, cơn điên mua sắm của bóng đá Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Gần đây, tiền đạo Carlos Tevez trả lời Tyc Sports rằng có khả năng sẽ rời Boca Juniors.

    Trong khi đó, hãng tin BBC quả quyết xác suất tiền vệ Oscar của Chelsea sang châu Á thi đấu lên tới 90%. Người Trung Quốc đang dùng tiền để mua tương lai, còn các đội bóng châu Âu và châu Mỹ cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ.

    Mới đây, đại diện của tiền vệ Lucas Lima người Brazil thừa nhận không thể từ chối lời đề nghị từ Trung Quốc. Lucas Lima là ai? Đó là cầu thủ 26 tuổi khoác áo Santos, có 13 lần khoác áo tuyển Brazil và đang được Hebei quan tâm.

    "Người đại diện Wagner Ribeiro của tiền vệ Lucas Lima cho biết thân chủ sẽ được trả mức lương 15 triệu USD nếu tới Trung Quốc", South China Morning Post cho biết.

    Nguyên Trí | 19:12 16/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...