Sau những gì diễn ra vào giữa tuần qua ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League và Europa League, có lẽ Klopp là người nhiều tâm sự nhất. Liverpool của ông đã hòa mà gần như thua ở trận đấu họ đã dẫn trước đến 3-0 ngay trong hiệp 1. Hành quân đến London vào cuối tuần này, điều mà Klopp nghĩ trong đầu nhiều nhất có lẽ là làm sao để giải quyết bài toán muôn thuở "công làm, thủ phá".
Nhìn sang Chelsea, Klopp chắc sẽ thèm được như Conte khi Morata đang thăng hoa trên hàng công, hệ thống phòng ngự không những ổn định mà còn rất dư dả. Đến cả những ngôi sao dự bị của Chelsea như Andreas Christensen cũng hay hơn những hậu vệ chính ở Liverpool. Thật là "kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra".
Với phong độ ổn định sau 5 trận toàn thắng liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh, Chelsea đang hừng hực khi thế sau khi đánh bại Qarabag ở Champions League để đoạt vé đi tiếp. Trong khí ấy, tâm trạng rồi bời sau những gì diễn ra hồi giữa tuần thật khó để tin rằng Liverpool sẽ lại sắm vai "lấy của người giàu" thêm lần nữa dù về thành tích đối đầu, The Kop đang có 5 trận bất bại (2 thắng, 3 hòa) trước The Blues.
Ở một diễn biến khác, West Brom sẽ có trận đấu ra mắt tân HLV Gary Merson, người vừa lên thay Tony Pulis hồi đầu tuần. Nhưng thật không may cho nhà cầm quân đến từ Manchester khi "vừa ra ngõ đã gặp núi" khi ông và các học trò sẽ phải đối đầu với Tottenham trên sân khách. Để thua Arsenal ở trận derby bắc London nhưng xét về thực lực hiện tại của 2 đội bóng, West Brom không có cửa để so sánh với Spurs.
Trong khi đó, đội đầu bảng Man City sẽ có chuyến hành quân đến sân nhà John Smith's của hiện tượng Huddersfield Town, đội bóng đã từng đánh bại gã hàng xóm Man Utd của The Citizens. Tuy nhiên, các học trò của HLV Pep Guardiola không giống như Quỷ đỏ, họ đang có phong độ tuyệt với 10 trận liên tiếp. Điều đó là cơ sở để tìn vào chiến thắng thứ 11 cho Man City. Thành tích sân nhà của Huddersfield cũng không tồi khi chỉ thua 1 trận nhưng có thể sau vòng đấu này, con số ấy sẽ cộng thêm 1.
Ở vòng 13, Man Utd tiếp tục được thi đấu trên sân nhà khi đón tiếp một hiện tượng tân binh khác là Brighton - đội bóng đang xếp thứ 9 trên BXH. Mục tiêu không gì khác là 3 điểm khi họ đang có gần như đầy đủ binh hùng tướng mạnh trong tay. Cú sẩy chân trước Basel hồi giữa tuần vẫn chưa là khủng hoảng với Quỷ đỏ bởi họ hoàn toàn có thể định đoạt số phận ở lượt đấu cuối. Zlatan và Pogba đã trở lại, các fans của Man Utd có thể tin vào một trận thắng đậm nữa ở Old Trafford.
Nửa sau BXH, West Ham của David Moyes sẽ có cơ hội kiếm điểm trước Leicester, Crystal Palace tiếp đón Stoke City để tiếp tục tích lũy điểm số nhằm nuôi hy vọng thoát khỏi vị trí cuối bảng.