Mùa giải 2015/16, Anthony Martial chính là niềm hy vọng số 1 của Manchester United. Mùa này, sau khoảng thời gian đầu sa sút thời Jose Mourinho, Martial đã thi đấu đầy ấn tượng trong thời gian gần đây, điển hình là trong chiến thắng 2-0 của Quỷ đỏ trước Watford ở vòng 25 Ngoại hạng Anh.
Neville nhận định trước trận chung kết League Cup của Man United với Southampton: "Martial phải đánh bại Cedric Soares trong những lần đối đầu. Nhưng cậu ấy cũng cần phải theo sát các hậu vệ phải của Southampton, như một hậu vệ cánh vậy. Khi cậu ấy làm được điều này, bất cứ ai cũng phải ngại khi gặp Martial.
Trong vài tháng qua, thái độ của Anthony Marial, khả năng phòng ngự, đóng góp vào lối chơi, tất cả đều được cải thiện. Cậu ấy là mẫu cầu thủ có thể tạo đột biến cực tốt, nhưng điều quan trọng là phải duy trì được phong độ của mình."
Scholes thêm vào: "Mourinho đã để Anthony Martial ngồi ngoài một khoảng thời gian, rồi đưa cậu ấy trở lại trong trận gặp Watford, và cậu ấy đã thi đấu thật sự tốt.
Martial vẫn còn trẻ, có lẽ mọi người đã quên đi điều này. Cậu ấy có thể sẽ mắc sai lầm, nhưng rõ ràng là đầy tiềm năng. Tôi nghĩ cậu ấy có thể trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới."
Chiêm ngưỡng tài năng đặc biệt của Anthony Martial: