Sau trận hòa 2-2 trên St Mary's vừa qua, HLV Jose Mourinho thậm chí còn tuyên bố top4 giờ đây chỉ còn là giấc mơ:
"Chúng tôi phải cố gắng giành được nhiều điểm nhất có thể. Nếu có thể đạt được ước mơ top4, điều đó thực sự sẽ như một phép màu."
"Vào năm ngoái, tôi đã nói việc kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 2 là một điều tuyệt vời bởi tương quan lực lượng của United so với các đội cạnh tranh."
"Và năm nay, rõ ràng nó đã chứng minh những gì tôi đã nói vào đầu mùa giải là đúng, rằng chúng tôi phải đối mặt với một mùa bóng rất khó khăn. Hiện tại, những vấn đề mà Man Utd đang gặp phải là nhiều và nghiêm trọng hơn nhiều."
Sau Jose Mourinho, mới đây đến lượt Gary Neville lên tiếng nói lời bi quan về đội bóng cũ:
"United đang trong một cuộc chiến gian nan để có thể đặt chân vào nhóm 4 đội đầu bảng. Thậm chí ngay cả suất dự Europa League cũng chưa chắc đã về tay họ"
"Nếu là Chelsea hay Spurs, họ hoàn toàn có thể tự tin cạnh tranh vị trí với Arsenal. Còn Liverpool cùng Manchester City, trong bối cảnh hiện tại tôi nghĩ họ chẳng có gì để mà phải lo lắng cả. Họ đang hai đội bóng vượt trội so với phần còn lại của giải đấu. Thế nhưng còn Manchester United, lúc này họ đang ở đâu chứ."
"Bởi vậy trong cuộc chiến top4, hai vị trí còn lại sẽ là sự cạnh tranh giữa Arsenal, Tottenham Hotspur cùng Chelsea mà thôi. Còn United, họ còn phải làm rất nhiều để chứng tỏ rằng mình đủ khả năng cạnh tranh với Arsenal."
Trước thềm đại chiến Arsenal được dự báo rất khó khăn, những lời phát biểu trên rõ ràng là đến không đúng lúc.