MỚI NHẤT :
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Trọng tài Thái Lan bị bắt và nỗi buồn cho bóng đá Việt

    21:18 Thứ năm 23/11/2017

    BongDa.com.vn Nước láng giềng Thái Lan vừa có hành động mạnh tay chống lại nạn tiêu cực và dàn xếp tỷ số ở các giải bóng đá nước này. Từ việc làm của họ, nhìn lại bóng đá Việt Nam mới nhận thấy nỗi buồn còn lớn hơn vấn nạn tiêu cực.

    Từ trước đến nay, bóng đá Thái Lan luôn giống như một mục tiêu để bóng đá Việt Nam vươn tới, từ bóng đá trẻ đến ĐTQG chúng ta đều xem họ là đối thủ chính để cạnh tranh. Tuy nhiên, so về các giải bóng đá vô địch quốc gia thì nhiều năm trước V-League lại có phần nhỉnh hơn, các ngôi sao của bóng đá Thái cũng “chịu” sang Việt Nam thi đấu chứ không ở trong nước.

     - Bóng Đá

     Trọng tài Pummarin Khamruen dính tiêu cực dàn xếp tỷ số ở giải Thai League.

    Nhưng rồi “vật đổi sao dời”, những năm gần đây khi các giải bóng đá của Thái Lan được chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ, thì V-League lại trở thành nơi hứng chịu nhiều chỉ trích vì bị cho là thua kém Thai League về mọi mặt.

    Mỗi khi V-League có vấn đề gì đó nảy sinh, thì ngay lập tức những so sánh với các giải đấu khác, trong đó có Thai League lại được nêu ra và đòi hỏi giải đấu của Việt Nam phải ngay lập tức học hỏi các nước bạn. Thế mà vừa qua, làng bóng đá Thái Lan lại một phen rúng động, khi 12 người gồm cả quan chức, trọng tài và cầu thủ đã bị bắt giữ để điều tra về các vụ dàn xếp tỷ số.

    Ngay cả trọng tài Pummarin Khamruen, người được Liên đoàn bóng đá Thái giới thiệu sang Việt Nam điều hành trận đấu giữa Hà Nội và Quảng Nam ở V-League vừa qua cũng bị bắt giữ vì là một trong số những người liên quan đến vụ án trên. Đến lúc này, nhiều người mới ngớ người rằng thì ra giải chuyên nghiệp của Thái Lan, được khen ngợi nhiều như thế, hình mẫu đáng học tập như thế nhưng vẫn không thoát khỏi bóng ma tiêu cực.

    Chuyện tiêu cực thôi thì cũng cho là vấn nạn nhức nhối và phải muốn giải quyết nó cần có lộ trình, nhưng qua sự việc này, nhìn lại bóng đá Việt Nam chúng ta sẽ thấy có chuyện còn đáng buồn hơn thế.

    Rất nhiều người, kể cả những người có trách nhiệm, như HLV hay chủ tịch đội bóng luôn cho rằng bóng đá Việt không phát triển là vì những vấn đề tiêu cực, vì “tư tưởng” của trọng tài, hay thậm chí là vì sự “sắp xếp” của cả BTC giải. Đội này không vừa ý với “vua áo đen”, đội kia đòi cách chức trưởng ban trọng tài, đội khác nữa lại bóng gió mỉa mai BTC hãy trao giải ngay từ đầu cho đội bóng được “nhắm” vào chức vô địch.

    Đến ngay cả việc mời trọng tài ngoại cũng không yên ổn, bởi các đội bóng khi thua cũng không ngần ngại chỉ trích trình độ trọng tài. Dần dần trọng tài, tiêu cực trở thành “tấm bình phong” để các CLB che giấu đi sự yếu kém đến từ chính bản thân mình.

    Hãy nhìn Thái Lan mà xem, họ có vụ tiêu cực lớn như vậy, nhưng không thể phủ nhận giải vô địch của họ rất chất lượng, có tiếng vang ở châu Á chứ không chỉ ở vùng trũng Đông Nam Á, chính bởi vì trình độ của từng CLB tham gia giải đấu là không tồi, họ có sự chuyên nghiệp, họ biết cách gắn kết với cộng đồng để thu hút cổ động viên, tất cả những điều đó tạo ra một Thai League đáng xem. Còn các CLB ở V-League thì cực giỏi ở khâu “đổ lỗi”, chứ hiếm khi nhìn lại mình, như vậy thì làm sao giải đấu khá lên được?

     - Bóng Đá

      Bóng đá Việt Nam còn quá nhiều vấn đề nhức nhối.

    Tất nhiên, không thể khẳng định rằng V-League hoàn toàn trong sạch, trong quá khứ đã có những trọng tài, những cầu thủ phải ra tòa vì việc làm của mình, nên bây giờ dư luận có quyền nghi ngờ. Nhưng các CLB thì không thể cứ dựa vào cái cớ đó để tiếp tục chỉ trích rồi tự an ủi những khiếm khuyết của mình.

    Một đội bóng thua một trận đấu, hay thua một giải đấu, trước hết là vì chiến lược phát triển của ban lãnh đạo không tốt, khả năng huấn luyện của HLV không cao và năng lực của cầu thủ còn yếu, chứ đừng nên vội tìm cách đổ lỗi cho những vấn đề bên ngoài.

    Khi nào bóng đá Việt Nam hết vẫn nạn “đổ lỗi” thì khi đó nền bóng đá này mới có bước đi lên.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 20:50 23/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...