MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Trao thẳng áo số 10 của Man Utd, Sir Alex vẫn "vồ hụt" ngôi sao này

    20:12 Thứ ba 13/11/2018

    BongDa.com.vn Manchester United từng suýt chiêu mộ thành công Joe Cole khi chiến lược gia người Scotland đã nỗ lực chèo kéo.

    Mới đây, cựu cầu thủ Chelsea đã tuyên bố treo giày ở tuổi 37 sau khoảng thời gian thi đấu trong mào áu Tampa Bay Rowdies. Trong sự nghiệp của mình, cầu thủ sinh năm 1981 đã chơi tổng cộng 716 trận, ghi 104 bàn thắng và có 84 pha kiến tạo. Joe Coe cũng giành được nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có 3 chức vô địch Premier League.

    Đáng chú ý, cựu HLV West Ham, Harry Redknapp đã có những chia sẻ thú vị trong cuốn tự truyện của mình vào năm 2013. Theo đó, Manchester United từng nỗ lực chiêu mộ Joe Cole trước khi tiền vệ người Anh cập bến sân Stamford Bridge.

    Sir Alex trao áo số 10 cho cole trước khi đến chelsea - Bóng Đá

     Joe Cole từng được chính Sir Alex mời chào.

    "Sir Alex Ferguson đã trao cho cậu ấy chiếc áo số 10 của M.U với cái tên Cole trên lưng. Đây là những gì Joe Cole sẽ nhận được nếu gia nhập Old Trafford. Thậm chí, ông ta đã mời cậu ấy lên xe buýt của đội tham dự trận chung kết FA Cup. Arsenal nhập cuộc, Chelsea cũng thế, nhưng tôi biết Joe Coe chỉ thoải mái nhất khi đá cho West Ham", nhà cầm quân 71 tuổi chia sẻ.

    "Khi George (bố của Joe Cole) đến và bảo cậu ấy được mời đến thử việc tại M.U, tôi đã nói rằng hãy để cậu ấy đi. Tôi có thể cảm thấy khó chịu, vì họ đã tiếp cận cầu thủ ưu tú của học viện đội bóng và dọa kiện United. Nhưng điều đó có gì tốt? Tôi bảo George hãy để Joe Cole đi, nhưng đừng quên West Ham yêu cậu ấy và Manchester United là một trải nghiệm tuyệt vời", Harry Redknapp nói thêm.

    Mặc dù vậy, cựu tuyển thủ Anh đã trải qua thời kỳ đỉnh cao của mình trong màu áo The Blues. Joe Cole đã ra sân 280 trận, ghi 40 bàn và có 42 pha kiến tạo. 

    Kha Võ | 20:10 13/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...