MỚI NHẤT :
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Chính thức: Cựu ngôi sao Chelsea và Liverpool tuyên bố giải nghệ

    17:56 Thứ ba 13/11/2018 | 1

    BongDa.com.vn Ngày hôm nay, một tượng đài của bóng đá Anh chính thức chia tay sự nghiệp cầu thủ.

    Theo đó, cựu ngôi sao Chelsea và Liverpool, Joe Cole đã tuyên bố giải nghệ. Phát biểu trước báo giới, Cole cho biết: "Sau 20 năm với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp, đây là thời điểm để tôi treo giày. Giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật và tôi hạnh phúc vì điều đó. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã giúp đỡ và đồng hành cùng tôi trong sự nghiệp."

    Joe Cole cũng không ngần ngại chia sẻ định hướng tương lai tới đây: "Tôi vẫn sẽ làm việc liên quan đến bóng đá. Tôi cảm thấy mình có những yếu tố để trở thành một HLV. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm bản thân cho các cầu thủ trẻ để họ có thể vươn tới ước mơ của chính mình."

    Joe Coe tuyên bố giải nghệ + hình ảnh đáng nhớ trong sự nghiệp - Bóng Đá

     8 năm tại Chelsea là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Joe Cole.

    Trong suốt sự nghiệp 20 năm, Cole đã ghi 104 bàn sau 716 lần ra sân cho 7 CLB. Chelsea chính là đội bóng Cole gắn bó lâu nhất (8 năm). Tại đây, anh đã giành được 3 danh hiệu Premier League, 3 Cúp FA và 2 Cúp Liên đoàn. Cole cũng từng có 1 năm rưỡi thi đấu cho Liverpool.

    Ở cấp độ đội tuyển, Joe Cole khoác áo Tam Sư 56 lần và ghi được 10 bàn thắng. Anh tham dự World Cup 3 lần (2002, 2006, 2010) và EURO 1 lần (2004).

    CLB cuối cùng Cole khoác áo là Tampa Bay Rowdies, đang thi đấu ở giải Hạng Hai nước Mỹ. Bên cạnh vai trò cầu thủ, Cole cũng tham gia vào BHL của đội bóng.

    Thành Đạt | 17:30 13/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...