MỚI NHẤT :
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • Tottenham thua Man City: Khi thần may mắn ngoảnh mặt

    23:34 Thứ bảy 20/04/2019 | 1

    Trong ngày không có VAR, còn thần may mắn song hành cùng Man City, việc Tottenham bị khuất phục trên sân Etihad không phải điều quá bất ngờ.

    Không có bất kỳ cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở nào diễn ra tại Etihad như cách đây 3 ngày. Man City chỉ thắng Tottenham 1-0, tỷ số vừa đủ để thầy trò Pep Guardiola duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch, vừa đủ để trả lại những ấm ức đeo bám họ sau “thất bại” khó nuốt tại Champions League.

    Trong cả trận đấu, Man City với lợi thế sân nhà Etihad đã luôn là đội kiểm soát được thế trận, nhưng Tottenham chứng tỏ được mình không phải ngẫu nhiên lại lọt tới vòng bán kết UEFA Champions League.

     - Bóng Đá

     Son Heung-min có 3 cơ hội đối mặt với Ederson nhưng không lần nào đánh bại được thủ thành người Brazil.

    Thần may mắn mỉm cười với Man City

    Bất chấp việc phải nhận bàn thua sớm, công bằng mà nói Man City quá hay trong pha bóng ấy, Spurs vẫn bình tĩnh chống đỡ các đường tấn công của Man City trước khi tung ra những nhát kiếm phản công với độ sát thương cao.

    Đáng tiếc là trong ngày vô duyên, những cái tên chơi hay tại Champions League hồi giữa tuần như Son Heung-min hay Eriksen đều vô duyên đến lạ kỳ khi đối mặt với Ederson. Chỉ cần một trong 3 tình huống đối mặt mà Tottenham có được trong hiệp 1 tạo ra bàn thắng, kịch bản của cuộc đấu trên sân Etihad có lẽ rất khác.

    Những con số thống kê chỉ ra dù ép sân với 61% thời lượng kiểm soát bóng, song Man City và Tottenham có số cú sút trúng khung thành bằng nhau (4 lần). Thậm chí, cả hai còn đều có 4 pha phạt góc, 11 lần phạm lỗi. Man City rõ ràng rất hiểu Tottenham và ngược lại.

    Ở trong trận cầu như thế, đôi khi chỉ cần những biến số nhỏ là đủ để tạo ra khác biệt. Tottenham rất không may khi không thể có bàn thắng, và ngay cả khi họ tới gần với điều ấy, trọng tài cũng ngoảnh mặt làm ngơ.

     - Bóng Đá

     Trọng tài Michael Oliver nhất quyết không cho Tottenham hưởng phạt đền dù bóng chạm tay Kyle Walker trong khu vực cấm địa.

    Những bức hình chụp lại cảnh Kyle Walker để bóng chạm tay khá chủ động trong khu vực cấm địa vào giữa hiệp 2 đang lan truyền trên khắp mạng xã hội.

    Dele Alli hay những CĐV Tottenham đòi trọng tài nhìn lại pha bóng ấy (hay đòi VAR?). Song Premier League không cung cấp cho những trọng tài công cụ để tạo ra sự công bằng ấy khi chưa tham gia vào cuộc đua công nghệ gây tranh cãi VAR như Champions League, Serie A, La Liga hay Bundesliga, và Tottenham buộc phải chịu thiệt.

     - Bóng Đá

     Tottenham chơi ngang ngửa với Man City dù cầm bóng lép vế hơn. Ảnh: The Guardian. 

    Tiến gần tới chức vô địch

    CĐV Liverpool là những người hụt hẫng nhất sau kết quả trên sân Etihad. Đội bóng con cưng của họ đã bị đẩy xuống thứ 2 trên bảng xếp hạng với chỉ 1 điểm kém hơn đoàn quân của Pep Guardiola.

    Về lý thuyết, Liverpool không có quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch, họ chỉ có thể chờ phép màu tới từ những địch thủ của Man City.

    Giờ đây, Liverpool sẽ chuẩn bị phải nhờ tới đối thủ không đội trời chung - MU trong cuộc đua vô địch hứa hẹn sẽ căng thẳng tới phút chót này. Man City sẽ hành quân tới Old Trafford giữa tuần tới, và nếu vượt qua nốt được cửa ải có tên “Quỷ đỏ”, chức vô địch Premier League sẽ khó thoát khỏi tay thầy trò Pep Guardiola.

     - Bóng Đá

     Man City đang tiến gần hơn tới chức vô địch sau chiến thắng trước Tottenham. 

    Man City đã chịu tổn thất lực lượng khá lớn trong trận đấu này khi Kevin de Bruyne dính chấn thương và phải rời sân từ ngay hiệp 1. Song nếu như nhìn vào màn trình diễn của Bernardo Silva, các CĐV Man City có quyền yên tâm trong phần còn lại của mùa giải.

    Tiền vệ người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể đá trám vào vị trí của De Bruyne như anh đã làm nhiều lần trong mùa giải này. Tức ngay cả khi mất De Bruyne, cửa thắng tất cả trận còn lại của Man City vẫn rất sáng.

    Trong 3 ngày, may mắn đã dịch chuyển từ Tottenham sang Man City theo cách ấy. Và dịch chuyển luôn chức vô địch đang tạm ở Anfield trở về với Etihad.

    Bóng đá là trò chơi tréo ngoe và nghiệt ngã. Người chiến thắng hôm qua có thể là kẻ thất bại của hôm nay. Man City đã “thua” Tottenham hồi giữa tuần theo cách đầy đen đủi, nhưng giờ lại có được chiến thắng đậm màu may mắn để tiến gần hơn nữa trong việc bảo vệ ngai vàng Premier League.

     - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng Premier League. Ảnh: Tiểu Long.

    Nhật Anh | 21:40 20/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...