MỚI NHẤT :
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 'Cánh chim lạ' vụt sáng, Man City phục hận thành công Tottenham tại Etihad

    20:35 Thứ bảy 20/04/2019 | 4

    BongDa.com.vn Pep Guardiola gây bất ngờ trong việc sử dụng nhân sự, thế nhưng chính điều đó đã mang lại thành quả cho Man City.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Son Heung-min khiến các CĐV Man City phải thót tim. Phút thứ 3, đường chuyền sai của John Stones tạo cơ hội cho Tottenham có một pha phản công. Nhận bóng bên cánh trái, Son khéo léo loại bỏ một hậu vệ đối thủ trước khi tung cú đá rất căng bằng chân trái, rất may Ederson đã kịp khép góc.

    Chỉ 2 phút sau đó, Man City đáp trả và có bàn mở tỷ số. Sergio Aguero có tình huống di chuyển thông minh, xâm nhập vòng cấm của Tottenham và nhận đường chuyền của Bernardo Silva. El Kun sau đó thực hiện pha đánh đầu chuyền bóng để ngôi sao trẻ Phil Foden bay người đánh đầu nối làm tung lưới của đội khách.

     - Bóng Đá

     Foden bất ngờ được ra sân và mở tỷ số.

    Phút 14, Eriksen di chuyển vào khoảng trống giữa hai hậu vệ của Man City, đáng tiếc tiền vệ người Đan Mạch không thắng được Ederson trong pha đối mặt. 3 phút sau Eriksen có đường chuyền thông minh cho Son Heung-min bứt tốc, đáng tiếc Laporte kịp lùi về cản phá.

    Phút 38, Man City phải thực hiện sự thay người bất đắc dĩ khi De Bruyne dính chấn thương, người vào thay là Fernandinho. Trước khi hiệp một khép lại, một mình Son Heung-min đi bóng từ sân nhà, vượt qua 4 cầu thủ Man City và thực hiện pha dứt điểm. Đáng tiếc một lần nữa anh lại không chiến thắng được Ederson.

    Ngay đầu hiệp hai, Kyle Walker có pha bứt tốc vượt qua 3 cầu thủ Tottenham và căng ngang cho Aguero, đáng tiếc tiền đạo người Argentina dứt điểm không thành công. Tình huống đá bồi sau đó của Foden cũng không chính xác. Đội khách dù muốn đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bóng.

     - Bóng Đá

    Trận đấu diễn ra căng thẳng. 

    Phút 59, Kyle Walker để bóng chạm tay trong vòng cấm, mặc dù các cầu thủ Tottenham phản ứng kịch liệt nhưng trọng tài quyết định không thổi phạt đền. Phút 71, Leroy Sane bứt tốc bên cánh trái và thực hiện đường căng ngang như đặt cho Sterling phía bên trong, tuy nhiên cầu thủ người Anh lại không đánh bại được thủ thành Gazzaniga. 2 phút sau, đến lượt Lucas Moura có cơ hội đối mặt với Ederson, tuy nhiên một lần nữa thủ thành của Man City là người giành chiến thắng.

    Những phút còn lại diễn ra khá căng thẳng với những pha va chạm rất khốc liệt giữa hai đội, tuy nhiên không nhiều cơ hội đáng chú ý được tạo ra khi mà Man City chủ động lùi sâu bảo toàn tỷ số. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm. Với 3 điểm có được, đoàn quân của Pep Guardiola tạm thời đòi lại ngôi đầu từ tay Liverpool.

    Chung cuộc: Man City 1-0 Tottenham

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Endo | 20:33 20/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...