MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Tomas Rosicky: Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ!

    08:56 Thứ năm 21/12/2017 | 3

    BongDa.com.vn Tomas Rosicky - "Tiểu Mozart" của Arsenal và bóng đá Cộng hòa Séc đã treo giày ở tuổi 37. Nhưng dù đã chia tay bóng đá anh vẫn yêu tha thiết và chẳng bao giờ đủ.

    "... Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ.

    Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng;

    Không tỏ hay, yêu mến cũng là không,..."

    "Ông hoàng thơ tình" Xuân Diệu đã từng tuyên bố trong bài "Phải nói" một triết lý của tình yêu rằng: Nếu yêu mà không nói thì kể như mối tình ấy vô vọng. Có lẽ điều này Tomas Rosicky đã thấu hiểu hết. Anh cứ mãi nói lời yêu bóng đá, yêu Arsenal bất chấp không gian, thời gian.

    "Tôi nợ Arsenal rất nhiều!"

    Đó là câu nói cửa miệng mà Tomas Rosicky lặp đi lặp lại trong các bài phỏng vấn. Anh nói rằng anh yêu Arsenal và yêu lối đá năng động của họ nhiều lắm. Nhưng để giờ đây, khi kết thúc sự nghiệp ở tuổi 37, "Tiểu Mozart" vẫn nói lời yêu ấy để cuộc sống mãi hạnh phúc.

    Tomas Rosicky: Yêu như tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ! - Bóng Đá

     Tomas luôn cám thấy có lỗi với Arsenal.

    Mỗi lần hẹn gặp Tomas gần sân Emirates, hành động đầu tiên mà các phóng viên cảm thấy quá ư quen thuộc là nụ cười tươi như thể anh sẵn sàng mở lòng để kể hết mọi tâm sự với cánh báo chí. Một con người dễ gần và hoạt bát ấy lại có những tâm sự thầm kín ít ai biết.

    Tuổi thơ của tiền vệ này không mấy sung túc. Anh sinh ra trong một gia đình theo nghiệp thể thao. Bố của Tomas là cầu thủ chuyên nghiệp còn mẹ là một vận động viên bóng bàn. Có lẽ vì thế mà Tomas đến với bóng đá như một cái duyên lẫn cái nghiệp.

    Tuổi thơ của "Tiểu Mozart" là những năm tháng cơ cực khi Cộng Hòa Séc chuyển chế độ sang chủ nghĩa xã hội. Anh phải đối mặt với những khó khăn chung của đất nước. Anh kể: "Từ bé, để ăn một quả táo, tôi có thể xếp hàng nhiều giờ. Để đến khi đến được trước cổng cửa hàng trái cây thì họ lại đưa tôi trái chuối."

    Cuộc sống khó khăn là thế. Nhưng qua giọng kể và nụ cười tươi trẻ của Tomas bạn sẽ thấy mọi chuyện dù mệt mỏi cách mấy cũng hóa thành hư không. Anh khởi nghiệp tại CLB trẻ Kompresory Prague và sau đó là Sparta Prague.

    Nhưng có hai tập thể chiếm giữ kỷ niệm và tình cảm của anh nhiều nhất là Borussia Dortmund và Arsenal. Nếu ví Dortmund là "người tình" giữ thanh xuân của chàng trai Tomas tuổi đôi mươi  đầy máu lửa thì khi đến với Arsenal, chàng tiền vệ Cộng Hòa Séc lại yêu một cách chín chắn, nồng nàn vô tận.

    Tomas Rosicky: Yêu như tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ! - Bóng Đá

     Anh luôn chiến đấu hết mình trên sân cỏ.

    Đến bây giờ khi nhắc lại bản hợp đồng đưa anh từ Dortmund sang Arsenal, anh vẫn cho đó là một dự đúng đắn nhất cuộc đời. Anh chia sẻ trên nhật báo Independent: "Tôi đã mơ tưởng đến đội bóng thành London từ rất lâu rồi. Tôi thích lối đá năng động và chiến đấu hết mình của họ. Năm 2006, trên thế giới không nhiều CLB theo đuổi lối đá đẹp đến mê hồn như thế. Hồi đó, có nhiều CLB để ý đến tôi và tại Italia cũng có đội bóng mời gọi. Nhưng tôi từ chối tất cả để sang Arsenal."

    Nhưng khi chuyển đến London thi đấu, Tomas Rosicky phải đối mặt với khá nhiều khó khăn. Ở Anh, Tomas chẳng quen biết ai. Nhưng khi được hỏi anh thích nghi và hòa nhập với đồng đội bằng cách nào thì tiền vệ người Cộng Hòa Séc bình thản trả lời: "Tôi nhìn nhận và kết bạn với một đồng nghiệp thông qua cách trái tim họ đối xử với bóng đá. Họ yêu bóng đá như thế nào thì tôi sẽ trọng họ như thế ấy."

    Cứ thế thấm thoát 10 năm, Tomas Rosicky đã trở thành đôi chân dẻo dai với những đường bóng tuyệt đẹp. Anh là một nhạc trưởng đích thực của Arsenal giai đoạn từ năm 2006 đến 2016.

    Yêu là đánh đổi

    Điều đáng tiếc nhất trong sự nghiệp của Tomas Rosicky chính là những ca chấn thương dài hạn. Nhưng thay vì đau buồn và tuyệt vọng, tiền vệ này lại xem mọi chuyện nhẹ như không. Cụ thể tại Euro 2012, Cộng Hòa Séc đã có chiến thắng đầu tiên trước các cầu thủ Hy Lạp nhưng Tomas lại gặp chấn thương nặng. Khi phóng viên hỏi tại sao anh cứ để mình bị đau và thậm chí vẫn cố?

    Tomas Rosicky: Yêu như tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ! - Bóng Đá

     Fabregas là cầu thủ khiến anh nể phục vì tài năng lẫn tính cách.

    Anh bình thản trả lời: “Thực tế, kể từ phút thứ 20, tôi đã biết mình gặp chấn thương. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn tiếp tục. Tôi đã làm được với vì lúc đó đội Cộng Hòa Séc đã dẫn trước 2-0.” Đối với Tomas, trận đấu nào cũng là chung kết cả, thi đấu là phải hy sinh hết mình, đánh đổi tất cả.

    Nhiều fan hâm mộ nghĩ rằng anh điên rồ. Nhưng với Tomas, điều đó đáng chứ! Bởi bạn biết đấy nghiệp bóng đá đâu phải là vĩnh viễn. Bạn có thể chấn thương nặng để rồi giã từ sự nghiệp lúc nào không hay nhưng điều quan trọng là bạn phải thi đấu tuyệt vời nhất có thể để dù có điều đáng tiếc nhất xảy ra thì ta cũng chẳng có gì để hối tiếc cả.

    Nhưng ói chuyện về tinh thần chiến đấu tự tin là thế, Tomas cũng có lúc nghẹn lòng bởi anh cảm thấy có lỗi với Arsenal. Anh chia sẻ: "Tôi nợ Arsenal nhiều lắm. Vì những chấn thương của tôi mà CLB thiệt thòi biết bao nhiêu?!" Anh đừng cảm thấy có lỗi nữa, Tomas ạ! Bởi anh đã hy sinh quá nhiều rồi, thậm chí an nguy của chính bản thân mình anh cũng dám từ bỏ.

    Tomas Rosicky: Yêu như tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ! - Bóng Đá

     Wenger luôn xem trọng tài năng của Tomas.

    Ai nợ ai cơ chứ? HLV Arsene Wenger từng phát biểu: "Cậu ấy là một tài năng đặc biệt. Chúng tôi yêu người đàn ông ấy rất nhiều. Tôi nể cậu ấy vì thái độ và tinh thần thi đấu. Riêng tôi, làm HLV của cậu ấy là một đặc ân. Các bạn thấy đấy, mỗi khi có cậu ấy trên sân thì bỗng dưng lối chơi của Arsenal trở nên thanh thoát hơn."

    Vậy là anh an lòng nghỉ hưu rồi nhé, Tomas! Anh không nợ gì CLB cả. Anh đã cống hiến cả tuổi trẻ và nhiệt huyết của mình rồi còn gì. Nhưng có một điều tuyệt vời ở anh mà các fan hâm mộ nên học hỏi đó chính là triết lý: Đá bóng bằng tình yêu tha thiết và dám đánh đổi tất cả để được ở bên thứ mình yêu.

    Cũng giống như Xuân Diệu từng nói:

    "... Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ,

    Phải nói yêu, trăm bận đến ngàn lần;

    Phải mặn nồng cho mãi mãi đem xuân,

    Đem chim bướm thả trong vườn tình ái..."

    Hãy nghỉ hưu một cách trọn vẹn nhé, người đàn ông nặng tình!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 08:35 21/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...