MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • "Tôi thấy buồn vì không được chơi cho Chelsea"

    18:44 Thứ ba 24/01/2017 | 3

    BongDa.com.vn Tiền vệ Cesc Fabregas cảm thấy buồn bã khi liên tục phải ngồi dự bị và theo dõi các đồng đội thi đấu trong thời gian qua.

    Dự bị mòn mỏi, Fabregas buộc phải lên tiếng - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên, bản thân tiền vệ người TBN cũng thừa nhận anh sẽ cố gắng hơn nữa để lấy lại vị trí chính thức. Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Chelsea, Fabregas có 47 lần ra sân trên mọi đấu trường, trở thành nhân tố chủ chốt của The Blues và HLV Jose Mourinho. Tuy nhiên với sự có mặt của Antonio Conte, mọi thứ trở nên khó khăn hơn với Fabregas.

    Thực tế, tiền vệ người TBN vẫn toả sáng mỗi khi được tin tưởng, nhất là trong thắng lợi 3-1 của Chelsea trước Manchester City vào tháng trước. Tuy nhiên, tiền vệ này vẫn mòn mỏi trên băng ghế dự bị.

    Chia sẻ trên trang chủ CLB, Fabregas rầu rĩ cho biết: "Tôi thích bóng đá và luôn tận hưởng nó. Khi tôi không ra sân, bản thân cảm thấy rất buồn nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì đội thi đấu tốt. Bóng đá là cuộc sống của tôi. Mọi thời điểm có mặt trên sân tôi vẫn thi đấu hết mình. Tôi chỉ cần cố gắng và chứng minh cho HLV thấy tôi xứng đáng được ra sân như thế nào."

    Cuối tuần này, Chelsea sẽ có cuộc đụng độ với đội bóng đang thi đấu ở giải hạng dưới, Brentford trong khuôn khổ FA Cup. Đây sẽ là cơ hội để những cầu thủ dự bị như Fabregas thể hiện tài năng.

    Chiêm ngưỡng những pha xử lý ấn tượng của Fabregas:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 18:25 24/01/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...