MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • 'Tôi là người duy nhất chưa ghi bàn cho đội bóng này'

    12:01 Thứ năm 20/02/2020

    BongDa.com.vn Đó là động lực giúp hậu vệ người Hà Lan lập một cú đúp cho đội bóng của mình.

    Mùa giải năm nay, không chỉ dẫn đầu giải vô địch Ý, Atalanta còn chen chân vào top đầu châu Âu về thống kê ghi bàn, riêng tại Serie A, họ đã ghi đến 63 bàn thắng sau 24 trận. Đặc biệt, số bàn thắng này đến từ đóng góp của 9 cầu thủ khác nhau, thậm chí hậu vệ Robin Gosens cũng đã ghi đến 7 bàn thắng.

    'Tôi là người duy nhất chưa ghi bàn cho đội bóng này' - Bóng Đá

     Hậu vệ người Hà Lan vừa lập công lớn cho Atalanta.

    Cuối tuần trước, hậu vệ Jose Luis Palomino đã ghi bàn gỡ hòa, giúp Atalanta thắng ngược AS Roma. Bàn thắng này biến Palomino trở thành cầu thủ thứ 9 ghi bàn cho Atalanta mùa này. Thống kê đó khiến hậu vệ Hans Hateboer, người chưa thể nổ súng ở mùa giải này "nóng mặt", khiến anh quyết tâm ghi bàn và lập luôn một cú đúp vào lưới Valencia ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League rạng sáng nay, được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

    "Khi Palomino ghi bàn tuần trước, tôi biết mình là người duy nhất còn lại chưa thể phá lưới đối thủ, nên tôi rất vui vì mình đã làm được điều đó ngày hôm nay. Đây là một trận đấu khó khăn, Valencia rất nhanh và mạnh trong tấn công, khiến hàng phòng ngự của chúng tôi gặp khó khăn. Tuy vậy, chúng tôi vẫn đã ghi được 4 bàn trong ngày hôm nay."

    "Chúng tôi biết trận lượt về ở Mestalla sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ tiến lên với lợi thế 4-1."

    Nhìn lại pha kiến tạo hoàn hảo của Pirlo trước Atalanta: 

    Hoài Thu | 11:31 20/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...