MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • 'Tôi có cả quốc tịch Đức và Hà Lan, nhưng không có tuyển nào gọi tôi cả'

    17:17 Chủ nhật 16/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Trụ cột của Atalanta vẫn chưa từng được khoác áo đội tuyển quốc gia.

    Robin Gosens của Atalanta có cha là người Hà Lan, mẹ là người Đức. Giống như hầu hết đồng đội của mình, hậu vệ này vốn là một cầu thủ không mấy tiếng tăm. Anh bắt đầu sự nghiệp ở giải vô địch Hà Lan với Vitesse, sau đó chơi cho Heracles Almelo và chuyển đến Atalanta vào mùa hè năm 2017 với giá chưa đến 1 triệu euro.

     Gosens chưa từng được chơi cho đội tuyển quốc gia.

    Những mùa giải gần đây, Robin Gosens trở thành một trong những trụ cột giúp Atalanta liên tiếp đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Mùa giải này, bản thân anh đã đóng góp 7 bàn thắng và 5 kiến tạo, giúp Atalanta đứng thứ tư trên BXH Serie A, ghi 1 bàn thắng ở Champions League, góp công giúp đội nhà tiến vào vòng 16 đội.

    Dù vậy, hậu vệ này vẫn chưa từng được khoác áo đội tuyển quốc gia, hiện anh vẫn đủ điều kiện chơi cho Hà Lan hoặc Đức nhưng chưa được bên nào liên hệ: "Truyền thông đã nói nhiều về điều này, nhưng tôi thì chưa nghe được điều gì. Tôi cảm thấy dòng máu Hà Lan và Đức chảy trong người mình tương đương nhau. Tôi lớn lên ở Đức, sống gần biên giới, nhưng tôi đã chơi bóng ở Hà Lan một thời gian dài."

    "Nếu nhận được 2 đề nghị cùng lúc, tôi sẽ nghe theo sự lựa chọn của trái tim. Tôi không nghĩ chơi cho bên nào sẽ là tốt hơn hay tệ hơn."

    CĐV Bồ Đào Nha ăn mừng sau khi đội tuyển đánh bại Hà Lan: 

    Hoài Thu | 16:47 16/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...