MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • 'Tôi đến đây như một cầu thủ vô danh, nỗ lực làm việc và đã làm nên tên tuổi'

    14:31 Chủ nhật 12/01/2020

    BongDa.com.vn Trụ cột của Atalanta tự hào vì những gì đã làm được với CLB này.

    Rạng sáng nay, Atalanta đã giành được 1 điểm trước đội đầu bảng Inter Milan. Dù bị thủng lưới ngay từ phút thứ 4, nhưng Atalanta là bên chơi lấn lướt hơn, áp đảo đối thủ cả ở thời gian cầm bóng và số pha dứt điểm. Do đó, hậu vệ Robin Gosens, người ghi bàn gỡ hòa cho Atalanta, cảm thấy tiếc nuối khi không thể đánh bại ông lớn thành Milan.

    'Tôi đến đây như một cầu thủ vô danh, nỗ lực làm việc và đã làm nên tên tuổi' - Bóng Đá

     Gosens đã có đến 6 bàn thắng ở Serie A mùa này.

    "Chúng tôi có chút thất vọng, bởi chúng tôi đã thống trị gần như cả trận đấu, đặc biệt là ở hiệp 2, chúng tôi nghĩ mình xứng đáng với 3 điểm. Tôi không thấy có sự khác biệt nào giữa chúng tôi với đội đang dẫn đầu Serie A. Chúng tôi gặp khó khăn ở hiệp 1 nhưng nhanh chóng điều chỉnh và trở lại như một con sư tử ở hiệp 2. Tôi nghĩ những gì chúng tôi làm được là đủ để có một chiến thắng."

    Như hầu hết cầu thủ trong đội hình Atalanta hiện tại, Gosens vốn là một cái tên không nổi bật. Anh rời giải vô địch Hà Lan để đến Ý chơi bóng năm 2017 với giá chưa đến 1 triệu euro. Thế nhưng mùa giải 2018/2019, hậu vệ này cùng các đồng đội của mình đã tạo nên kỳ tích giành vé dự Champions League, mới đây thậm chí vào vòng 16 đội.

    Gosens tự hào về những gì mình đã làm được: "Tôi đến Atalanta như một cầu thủ vô danh nhưng đã cố gắng hết sức mình và làm nên tên tuổi ở đây."

    Highlights Atalanta 1-1 Manchester City: 

    Hoài Thu | 14:01 12/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...