MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Tiến Linh vượt Công Phượng trong ngày Bình Dương thắng đậm HAGL

    20:10 Thứ hai 08/10/2018

    BongDa.com.vn Với cú đúp của Tiến Linh, Becamex Bình Dương đã giành chiến thắng đậm trước HAGL ở lượt trận cuối cùng V-League 2018.

    Dù trận đấu không còn mang nhiều ý nghĩa đối với cả hai đội, nhưng cả B. Bình Dương và HAGL đều nhập cuộc rất quyết tâm nhằm tìm kiếm những điểm số để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng khi V-League 2018 kết thúc.

    Tuy nhiên khác với dự đoán của giới chuyên môn về việc B. Bình Dương sẽ giữ sức cho trận bán kết lượt về Cúp Quốc gia với Hà Nội, HLV Trần Minh Chiến đã tung ra đội hình được coi là mạnh nhất của cựu vương V-League.

    BD-HAGL - Bóng Đá

     Tiến Linh lập cú đúp trong chiến thắng đậm trước HAGL.

    Với lực lượng vượt trội, đội chủ nhà gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ HAGL vốn không quá chắc chắn. Rồi điều gì cần đến cũng phải đến khi ở phút 22, từ quả đá phạt từ gần vạch giữa sân của Ali bóng được phất thẳng vào vòng cấm. Văn Tiến xử lý rất chậm chạp, tạo cơ hội cho Sỹ Giáp nhảy lên đánh đầu mở tỉ số 1-0 cho B. Bình Dương.

    Chưa dừng lại ở đó khi chỉ 10 phút sau, trong một pha phản công nhanh của B. Bình Dương và mặc dù có 3 hậu vệ áo trắng vây quanh trong khi đồng đội chạy chỗ bên cánh phải, Tiến Linh quyết định đột phá thẳng vào vòng cấm trước khi sút chéo góc hạ gục Văn Tiến để nâng tỉ số lên 2-0.

    Những nỗ lực của HAGL đã giúp họ có được bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 do công Minh Vương với tình huống khống chế bóng gọn gàng từ quả tạt bên cánh phải trước khi sút chìm chéo góc hạ Tấn Trường. Đó cũng là kết quả trong 45 phút đầu tiền.

    Sang hiệp 2, HAGL đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng để không muốn nhận thất bại ở trận cuối cùng, qua đó chìm sâu trên bảng xếp hạng V-League. Thực tế, họ đã có thể đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 60, nhưng đáng tiếc Minh Vương không thắng được Tấn Trường lần thứ hai.

    Không ghi được bàn thắng, HAGL đã phải trả giá ở phút 77 khi Ali băng xuống dứt điểm dù Văn Tiến chạm tay được vào bóng nhưng không thể cứu thua cho đội bóng phố Núi, qua đó nâng tỉ số lên thành 3-1 cho B. Bình Dương.

    BD-HAGL - Bóng Đá

     HAGL nhận thất bại đậm ở vòng cuối V-League.

    Không chịu dừng lại, Tiến Linh đã tiếp tục nới rộng khoảng cách lên cho B. Bình Dương ở phút 90+1 để ấn định tỉ số lên 4-1. Qua đó nâng số bàn thắng của mình lên con số 15.

    Đội hình ra sân:

    B. Bình Dương: Tấn Trường, Thanh Thảo, Tấn Tài, Anh Tài, Tấn Tài, Trung Tín, Tuấn Cảnh, Sỹ Giáp, Đinh Hoàng Max, Tiến Linh, Rabo Ali.

    HAGL: Văn Tiến, Văn Sơn, Đông Triều, Hồng Duy, Minh Vương, A Hoàng, Anh Tài, Thanh Hậu, Zeba Josip, Công Phượng, Văn Toàn.

    Viết Định | 19:35 08/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...