MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Thua 2 trận liên tiếp, HLV HAGL nói gì về chuyện từ chức?

    19:42 Thứ ba 05/03/2019 | 6

    BongDa.com.vn Sau 3 vòng đấu, HAGL đã có trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà, tuy nhiên chia sẻ với báo giới HLV Dương Minh Ninh vẫn chưa nghĩ đến chuyện từ chức.

    Tiếc nuối và có phần thất vọng sau hai trận đấu liên tiếp HAGL thất thủ trên sân nhà, nhưng theo HLV Dương Minh Ninh chặng đường phía trước của V-League 2019 còn rất dài. Thất bại này chưa phải thảm họa với đội bóng phố núi.

     - Bóng Đá

    HLV Dương Minh Ninh chưa ghĩ đến việc từ chức sau hai trận thua của HAGL. Ảnh: BongDa.com.vn

    "Với tư cách 1 HLV trưởng thua hai trận liên tiếp trên sân nhà, bản thân tôi buồn và thất vọng. Thế nhưng hai trận thua ở giải đấu có tính chất đường trường như V-League không phải là một điều tồi tệ. V-League 2019 mới 3 trận, con đường còn dài. Ban huấn luyện cũng như lãnh đạo động viên. Trước mắt, chúng tôi có 1 tháng nghỉ ngơi, làm mọi thứ để những trận sắp tới sẽ tốt hơn khi giải đấu trở lại."

    Nói về nguyên nhân thất bại 1-3 của đội nhà ở cuộc đối đầu với Sài Gòn FC, HLV Dương Minh Ninh giải thích: "Sau trận thua trước TP. HCM chúng tôi đã có tâm lý không tốt. Những bàn thua sớm làm ảnh hưởng tâm lý toàn đội từ đó đội chơi không được tốt. Trước trận ban huấn luyện cũng như toàn đội đã phân tích được đối thủ Sài Gòn chơi bóng dài. Tuy nhiên, một vài vị trí chơi mất tập trung nên đã thua từ những tình huống cố định, sau đó chúng tôi nôn nóng và bị mất bóng nhiều không thể triển khai được lối chơi."

    Phương Nam | 19:20 05/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...