MỚI NHẤT :
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Thi đấu như “mất hồn”, vì đâu Rashford vẫn được MU níu giữ?

    14:31 Thứ bảy 05/05/2018

    BongDa.com.vn Sau màn trình diễn kém thuyết phục vừa qua, hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi MU vẫn muốn giữ chân Rashford. Thế nhưng thực sự thì điều đó không hề vô lý chút nào.

    Là một cầu thủ tiềm năng

    Trước hết cần phải khẳng định Marcus Rashford thật sự là một cái tên đầy tiềm năng mà Quỷ đỏ đang may mắn sở hữu. Còn màn trình diễn tồi tệ ngày hôm qua trước Brighton thực sự thì chỉ như một cú vấp nhỏ trên con đường trở thành một ngôi sao lớn của anh, nhất là khi nhìn lại hành trình phát triển thần kỳ của thần đồng Premier League.

    Trước hết cần phải nói rõ, ngay từ khi chỉ mới 7 tuổi, anh đã được BLĐ MU xem như viên ngọc quý giá mà bảo bọc kỹ càng. Quá trình phát triển của Marcus được BHL đội trẻ xem xét, nhìn nhận một cách vô cùng kỹ lưỡng, thế nhưng cũng vì đó mà anh từng rất ít có cơ hội để được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

    Nguồn Internet

    M.U nên cảm thấy may mắn vì sở hữu Rashford thay vì chỉ trích anh chỉ sau một trận đấu kém thuyết phục.

    Dù vậy khi vừa mới bước sang tuổi 18, dưới bối cảnh một Manchester United thi đấu khiến người ta phát ngán hậu Sir Alex, Rashford đã có trận đấu đầu tiên vào một ngày tháng 2 của mùa giải 2015/16, khi được vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu với Midtylland tại Old Trafford trong khuôn khổ lượt về vòng 1/16 Europa League, và ngay lập tức tỏa sáng với một cú đúp trước hơn 75 ngàn khán giả.

    Kết thúc mùa giải ấy, Marcus ghi được 8 bàn thắng sau 18 lần ra sân cho đội một M.U, kèm theo đó là bàn ra mắt trong màu áo Tam sư, thành tích quá đỗi ấn tượng với một cầu thủ tuổi teen.

    Mùa giải 2016/17, chỉ sau 15 trận chân sút sinh năm 1997 lại bỏ túi thêm 7 bàn thắng, trong đó có bàn thắng thứ hai trong màu áo ĐTQG.

    Nguồn Internet

    Chắc chắn với sự chỉ bảo của các đàn anh, khả năng phát triển của Rashford sẽ là vô hạn.

    Bước sang mùa giải năm nay, anh được ra sân tới 33 lần ở Premier League và trực tiếp đóng dấu giày vào 20 bàn thắng cho Quỷ đỏ. Dù có tới 17 lần là từ băng ghế dự bị, thế nhưng với việc phải thi đấu ở một nơi khắc nghiệt như Old Trafford, dưới trướng một HLV nổi tiếng “không ưa” các tài năng trẻ như Jose Mourinho, con số đó trở nên thực sự ấn tượng.

    MU không muốn đi vào vết xe đổ của Chelsea

    Bên cạnh việc nhìn thấy tiềm năng vô hạn của Marcus Rashford, một lý do khác để chủ tịch Irving Glazer kiên quyết trói chân tài năng trẻ người Anh là bởi ông không muốn đi vào vết xe đổ của Abramovich.

    Thời điểm hiện tại, chắc chắn người muốn có được liều thuốc chữa hối hận nhất có lẽ không ai ngoài tỉ phú Nga, bởi nếu không phạm phải những sai lầm tai hại trong quá khứ, Chelsea của ông đã sở hữu chân chuyền hay nhất Premier League Kevin De Bruyne và sát thủ đáng sợ nhất trời Âu thời điểm hiện tại Mohamed Salah.

    Nguồn Internet

    Đáng ra Chelsea đã sở hữu hai ngôi sao sáng nhất nước Anh mùa này.

    Với trường hợp của Bruyne, tiền vệ người Bỉ quay trở lại Chelsea với thành tích 10 bàn, 10 kiến tạo sau thời gian “học việc” ở Đức, nhưng rồi đã phải khăn gói ra đi khi bị chính Mourinho đày đọa trên băng ghế dự bị. Khi rời Stamford Bridge anh chỉ có giá 18 triệu bảng, thế nhưng để đưa Kevin trở lại xứ sở sương mù Man City đã phải chi ra gấp 3 lần con số ấy. Và giờ đây khi tài năng đã chín muồi và trở thành hạt nhân trong đội hình của Pep Guardiola, có lẽ con số 100 triệu bảng cho tiền vệ người Bỉ cũng là không quá.

    Salah cũng thế, sau khi bị “Người đặc biệt” ghẻ lạnh, anh đã phải lưu lạc ở Fiorentina và AS Roma. Thế nhưng khi được Jurgen Klopp đưa về Liverpool, thì hiện tại không một ai nghi ngờ vào “quyền năng” của "Pharaoh" nữa.

    Dễ thấy ở Bruyne và Salah tồn tại một điểm chung, đó là đều từng bị Mourinho đẩy đi không thương tiếc, rồi sau cùng lại như một vị trạng nguyên áo gấm về làng vậy. Bởi thế, chắc chắn M.U sẽ không muốn để một kịch bản đắng cay tương tự xảy ra ở Nhà hát của những giấc mơ.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 12:00 05/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...