Trong trận đấu rạng sáng nay với Brighton, Marcus Rashford chính là một trong những cái tên được kỳ vọng nhiều nhất. Thế nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, màn trình diễn của Rashford chỉ gói gọn trong hai chữ tệ hại.
Nhờ bàn thắng quý hơn vàng của Paul Grob, đội chủ sân Amex Stadium đã có chiến thắng sát nút 1-0 trước một Manchester United hùng mạnh, qua đó chính thức trụ hạng Ngoại hạng Anh mùa này.
Ở bên kia chiến tuyến, thầy trò Jose Mourinho lại cho thấy một bộ mặt trái ngược hoàn toàn khi đã chơi 90 phút vô cùng đáng quên, thậm chí các vị khách còn không tạo ra nổi một cơ hội đáng kể nào lên khung thành của thủ môn Ryan trong hiệp thi đấu đầu tiên.
Sang hiệp thi đấu thứ hai, sự mạch lạc bắt đầu tìm đến với MU, thế nhưng những đóng góp của Rashford vẫn là rất hạn chế. Tình huống thiếu quyết đoán ở phút 26 của cầu thủ người Anh khi không đưa bóng cho Martial – người đang ở một vị trí rất thuận lợi để ghi bàn, có thể nói chính là giây phút đáng tiếc nhất trong suốt trận đấu vừa qua.
Dĩ nhiên, nguyên nhân cho phong độ đáng báo động của tiền đạo năm nay mới 20 tuổi đó là do anh có quá ít cơ hội được ra sân khi không thể cạnh tranh một suất đá chính với hai người đàn anh Romelu Lukaku và Alexis Sanchez.
Mùa giải này, Rashford mới chỉ được ra sân 33 lần tại Premier League, trong đó có đến 17 lần là từ băng ghế dự bị.
Sau những gì đã mang đến trong trận đấu rạng sáng ngày hôm nay, rất nhiều CĐV đã tỏ không hài lòng và muốn Rashford ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Dưới đây là một vài bình luận tiêu biểu trên Twitter:
“Không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, ngày hôm nay các cầu thủ chơi thật tệ, đặc biệt là Rashford, cậu ta hoàn toàn vô hại.”
“MU với Rashford trên hàng công chẳng còn là MU nữa. Cậu ta không chạy chỗ, dứt điểm thì kém. Cậu ta chẳng làm được gì cả.”
“Bao giờ thì CLB mới bán quách cậu ta đi cơ chứ. Truyền thông đúng là bọn ăn không ngồi rồi, không hiểu sao lại ví cậu ta thành “tiểu Ronaldo” được cơ chứ.”
“Nếu BLĐ mà bán cậu ta đi và mang Dybala về, thì Albion làm sao thắng được.”
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam