MỚI NHẤT :
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Thấy gì từ phát biểu của Kiatisak: “10 năm nữa Việt Nam mới thắng nổi Thái Lan”?

    20:41 Thứ hai 23/04/2018 | 18

    BongDa.com.vn Gần đây, phát biểu của một cựu danh thủ bóng đá Thái Lan đã khiến những người yêu bóng đá Việt Nam sững sờ và nóng gáy. Đó chính là ý kiến của Kiatisuk Senamuang (người đã gắn bó lâu năm với HAGL cả trong vai trò cầu thủ và huấn luyện viên) khi được phỏng vấn trên kênh truyền hình Thái về một bộ phim liên quan đến bóng đá do Việt Nam sản xuất.

    Cựu ngôi sao bóng đá Thái này có gài thêm trong buổi trả lời phỏng vấn ý kiến của mình về bóng đá Việt Nam với đại ý rằng: Cả Việt Nam và Thái Lan đều có tham vọng của riêng mình. Trong khi chúng ta (chỉ đội tuyển Thái Lan) muốn được dự World Cup thì họ (đội tuyển Việt Nam) chỉ mong thắng được Thái Lan. Tuy nhiên phải đến 10 năm nữa Việt Nam mới thắng được Thái Lan. Khi ấy chúng ta đã tiến xa hơn họ rất nhiều.

     - Bóng Đá

     Kiatisuk Senamuang khi còn dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

    Một nhận xét khiến chúng ta, những người Việt Nam phải suy nghĩ. Vấn đề là phải nhận định về ý kiến đó như thế nào?

    Ý kiến xác đáng với bóng đá Việt Nam

    Phát biểu của Kiatisuk (sau đây gọi là Sắc) ít nhiều đã làm chạnh lòng không chỉ giới chuyên môn mà cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Lời phát biểu ấy đã khiến lòng tự hào về đội tuyển quốc gia của cổ động viên Việt Nam phần nào bị tổn thương. Một người nước ngoài với tư cách là cựu cầu thủ, một cựu huấn luyện viên lại có nhận xét một cách "chiếu trên" như vậy làm cho những ai yêu bóng đá Việt, yêu mến đội tuyển Việt Nam không khỏi bức bối.

    Ai ai trong chúng ta khi biết ý kiến này đều có cảm giác Sắc đã thiếu tôn trọng đội tuyển Việt Nam, thiếu tôn trọng bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ thật thấu đáo, có sự nhìn nhận thật khách quan thì ý kiến đó không phải không có lý.

     - Bóng Đá

     Thái Lan vẫn là anh cả của bóng đá Đông Nam Á.

    Trên thực tế, không ai có thể phủ nhận rằng bóng đá Việt Nam vẫn luôn đứng sau bóng đá Thái Lan không chỉ ở thành tích mà còn ở trình độ phát triển. Trong khi Thái Lan đã 5 lần lên ngôi cao nhất giải vô địch Đông Nam Á, “ẵm” 15 huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games thì thành tích của bóng đá Việt Nam thế nào, tất cả chúng ta đều đã rõ.

    Thành công của bóng đá trẻ Việt Nam những năm qua ở các lứa U-15, U-16, U-19, U-20 hay mới đây là U23 tuy có trội hơn Thái Lan nhưng cũng không thể chứng tỏ rằng bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến ngang bằng hay vượt được người Thái.

    Còn về trình độ phát triển, có thể khẳng định rằng, nền bóng đá xứ chùa Vàng hơn hẳn chúng ta. Bóng đá Thái Lan có hướng phát triển bài bản hơn, qui mô hơn, chú trọng đến tính lâu dài và bền vững. Đặc biệt giải vô địch quốc gia Thai-League được tổ chức chuyên nghiệp hơn Việt Nam. Giá trị thương hiệu của giải vô địch cũng cao hơn V-League rất nhiều.

    Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, bao năm qua, chúng ta vẫn ấu trĩ với “mục tiêu” phải thắng Thái Lan, làm thế nào để thắng Thái Lan, rằng họ là đối thủ số 1 trong khu vực thì người Thái đã “vươn ra biển lớn” với mục tiêu góp mặt ở Cúp bóng đá Thế giới từ rất lâu rồi. Trong khi người Thái đã xác định hướng đi rõ ràng thì bóng đá Việt Nam vẫn chỉ nhăm nhăm cái mục tiêu ngắn ngày, đến định hướng thời vụ trong cái “ao làng” Đông Nam Á.

    Do vậy, có thể nói rằng, ý kiến của Sắc cũng đáng được tiếp nhận. Một ý kiến xuất phát từ thực tế phát triển của 2 nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan cũng như sự tương quan, mục tiêu phát triển của 2 nền bóng đá. Nếu có tinh thần cầu thị thì ý kiến ấy không phải không có giá trị tham khảo đối với những người làm bóng đá Việt Nam.

    Không thể phủ nhận

    Bản thân Sắc đã có quá trình 5 năm thi đấu trong màu áo HAGL (từ 2002 đến 2006) và cũng có 2 thời điểm làm huấn luyện viên đội bóng phố núi lần lượt vào các giai đoạn từ 2006 đến 2008 và từ 2010 đến 2011. Chừng đó cũng đủ để Sắc có sự hiểu biết và cách nhìn nhận tương đối thấu đáo về bóng đá Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Kiatisak từng có thời giandài làm việc với bóng đá Việt Nam.

    Có lẽ Sắc phần nào hiểu được những điểm mạnh của V-League và tất nhiên cả những tồn tại cố hữu của nền bóng đá Việt. (Ở đây chỉ nói tới những mặt mạnh và những tồn tại về phương diện chuyên môn thuần túy). Sắc cũng hiểu được tiềm năng, hướng phát triển, triển vọng của bóng đá Việt Nam và có sự so sánh, tham chiếu giữa 2 nền bóng đá để có nhận định xác đáng như vậy.

    Vì thế, khó có thể coi đó là ý kiến chủ quan, phiến diện. Phải có quá trình gắn bó nhất định với bóng đá Việt, Sắc mới đưa ra được đánh giá gây tác động tới tinh thần người hâm mộ và giới chuyên môn bóng đá như thế. Một nhận định xuất phát từ sự trải nghiệm, hiểu biết chuyên sâu về V-League của Zico Thái. Cùng với Sắc, còn có 3 danh thủ cũng đã từng chơi trong màu áo HAGL và cũng là cựu đồng đội của anh ở đội tuyển Thái Lan - Sakda, Dusit và Chukiat. Ba người này nếu được phỏng vấn chắc chắn sẽ đưa ra ý kiến tương đồng với Kiatisak.

    Đừng lo lắng hay e ngại

    Rõ ràng những gì mà Sắc đã nói làm dao động và chút gì đó lung lạc tinh thần của người hâm mộ và cả những nhà quản lý bóng đá Việt Nam. Sắc đã khiến chúng ta suy nghĩ rằng bóng đá Việt thua kém bóng đá Thái Lan rất rõ ràng, khó có thể thu hẹp khoảng cách.

    Chúng ta không phủ nhận người Thái phát triển tốt hơn, đội tuyển Thái Lan nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam ở trình độ chuyên môn và tâm lý thi đấu khi 2 đội giáp mặt. Tuy nhiên,nếu chúng ta khắc phục tốt điểm yếu về tâm lý và có đấu pháp hợp lý hơn trong từng trận đấu gặp người Thái thì tin rằng, thắng Thái Lan không phải là điều quá khó khăn.

     - Bóng Đá

     Bóng đá trẻ Việt Nam đang có những thành công nhất định thời gian qua.

    Về hướng phát triển, cả hai nền bóng đá đều có hướng đi riêng, có cách làm bóng đá riêng biệt, phù hợp với tiềm lực, điều kiện phát triển mỗi nước. Bóng đá Thái Lan rõ ràng đang có những bước tiến mạnh mẽ hơn bóng đá Việt Nam, giàu sức cạnh tranh hơn và tiềm năng hơn.

    Song chúng ta cũng đang có những động thái tích cực để phát triển bóng đá nước nhà trong đó phải kể đến việc đầu tư mạnh mẽ cho các lứa trẻ và đạt nhiều thành quả những năm qua. Đội tuyển quốc gia cũng có sự kế thừa và chuyển giao giữa các lứa cầu thủ trong thời gian gần đây. Đó là điều đáng khích lệ của bóng đá nước nhà. Có thể nói "nguồn cung" cho đội tuyển quốc gia ít khi dồi dào như hiện nay.

    Nói như vậy để thấy rằng bóng đá Việt Nam luôn vận động phát triển như bóng đá Thái Lan. Chỉ có điều, bóng đá Việt Nam phải tiến nhanh, tiến vững chắc để thu dần khoảng cách với bóng đá Thái Lan, thậm chí là vượt lên người Thái. Nếu chúng ta đầu tư không bài bản, không thực hiện theo một qui trình đúng đắn và hợp lý thì nguy cơ bị tụt hậu và hụt hơi so với xứ chùa Vàng mới đáng lo ngại.

    Do vậy, có thể nói, những phát biểu của Sắc tuy rất thực tế nhưng thiếu thận trọng và có phần ngạo mạn, chưa trân trọng bóng đá Việt Nam. Có chăng chỉ coi đây là sự “khích tướng” với nền bóng đá của chúng ta.

    Dù sao, Sắc cũng chỉ là người nước ngoài, không thể am tường bóng đá Việt Nam như giới chuyên môn cũng như những người làm bóng đá trong nước. Thế nên, người hâm mộ và tất cả những ai yêu bóng đá Việt Nam hãy an tâm, không nên lo ngại trước nhận định như vậy. Hơn ai hết, chúng ta biết mình đang ở đâu và tin chắc vào những điều bóng đá Việt có thể làm được.

    (Bạn đọc: Huy Điệp)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 20:00 23/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...