MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Thâu tóm Milan, chủ Trung Quốc tính náo loạn châu Âu

    18:25 Thứ tư 01/03/2017

    Các nhà đầu tư mới của AC Milan không giấu tham vọng đưa đội bóng về lại thời hoàng kim. Họ sẵn sàng bạo chi để mang về CLB nhiều ngôi sao.

    Theo AS, Isco và Alvaro Morata đang nằm trong tầm ngắm đại diện thành Milan. Chi phí chuyển nhượng cho bộ đôi này không phải vấn đề quá to tát bởi trong năm đầu tiên tiếp quản Milan thì ngân sách đội chủ sân San Siro sẽ được các nhà đầu tư Trung Quốc rót tới 150 triệu euro.

    Đây là gói tài trợ chi phí chuyển nhượng trị giá 350 triệu euro được chủ mới của AC Milan hứa hẹn bơm cho CLB trong 3 năm.

    Khả năng "Rossoneri" thành công trong việc mua hai ngôi sao của Real khá cao vì họ không phải những quân bài chủ chốt trong thành phần đội bóng.

     - Bóng Đá

     Bộ đôi Isco-Morata nằm trong tầm ngắm của AC Milan.

    Isco và Morata chỉ sắm vai quân cờ dự bị ở sân Bernabeu. Gần đây, báo giới Tây Ban Nha loan tin Isco có thể rời Real vào cuối mùa. Lý do vì tiền vệ này phải thường xuyên dự bị, anh không giành được sự tin tưởng của HLV Zinedine Zidane.

    Điều tương tự xảy ra với Morata. Dù mới trở lại "Los Blancos" vào hè 2016, song chân sút xứ bò tót vẫn gặp khó khăn trong việc cạnh tranh cho suất đá chính. Morata đã ghi 12 bàn sau 30 trận, nhưng phần lớn số trận thi đấu toàn vào sân từ ghế dự bị. 

    Kế hoạch "lột xác" hình ảnh Milan không chỉ dừng lại ở đây. Báo Corriere dello Sport cho biết thêm đội bóng lừng danh một thời của Italy còn nhắm tới tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang, Cesc Fabregas và Matteo Musacchio. Đó toàn những ngôi sao CĐV Milan mơ tới.

     - Bóng Đá

     Fabregas cũng là mục tiêu của AC Milan.

    Tuần rồi, truyền thông đưa tin sau thời gian dài thương thảo thì vụ đổi chủ của Milan cũng chốt được thời hạn cuối cùng. Theo đó, quyền sở hữu CLB sẽ thuộc về nhà đầu tư Trung Quốc vào ngày 3/3.

    Danh tính nhà đầu tư mới sở hữu CLB là đơn vị đầu tư quản lý thể thao Sino-Europe Changxing (SES), do tập đoàn Haixa và Yonghong Li hậu thuẫn tiền bạc. 

    The Sun cho biết số tiền các nhà đầu tư Trung Quốc bỏ ra để mua lại quyền điều hành Milan là 662 triệu bảng. Vào tháng 8 năm ngoái, cựu Chủ tịch Silvio Berlusconi của CLB đã đạt được thỏa thuận nhượng lại "đứa con tinh thần" mà ông nắm giữ suốt ba thập niên.

    Tuy nhiên bên mua phải chờ quyết định thông qua cuối cùng từ Bắc Kinh (Trung Quốc).

    Nguyên Trí | 16:54 01/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...