Với khí thế hừng hực, những tưởng Tottenham sẽ tiếp tạo nên một cơn địa chấn trước Man City ở trận đấu sớm nhất vòng 34 Premier League. Tuy nhiên, với lực lượng mỏng hơn quá nhiều so với đối thủ, thầy trò Mauricio Pochettino đã phải nhận trận thua thứ... 11 trong mùa giải.
Đây là trận đấu mà Philip Foden - thần đồng 18 tuổi của Pep Guardiola mở tỉ số ngay từ phút thứ 4. Hai bên chơi nhanh và đều sở hữu những cơ hội ăn bàn sau đó nhưng tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết trận. Thực tế, tối nay là ngày mà trọng tài Michael Oliver bỏ qua rất nhiều lỗi trong vòng cấm của hai đội. Không hiểu ông Oliver không thấy hay "văn hóa Anh" thường xem nhẹ những tình huống chạm tay như của Jan Vertonghen, nhưng có lẽ, nếu là một trận đấu ở cúp châu Âu, hai bên sẽ được hưởng vài quả phạt đền.
Có thể thấy sự khác biệt giữa cặp đấu này so với hồi giữa tuần nằm ở vị trí thủ môn của Tottenham. Hugo Lloris không ra sân và Paulo Gazzaniga có cơ hội bắt chính. Chỉ chờ có thế, chiêu bài áp sát tầm cao của Man City phát huy tối đa hiệu quả. Việc Gazzaniga chơi chân không tốt đã khiến Tottenham khó khăn trong việc triển khai bóng. Dĩ nhiên, khả năng chỉ huy hàng thủ của Gazzaniga cũng không thể nào bằng người gác đền Lloris.
Thua trận này, Tottenham tự làm khó mình trong cuộc đua top 4, bất chấp họ vẫn nắm quyền tự quyết. Còn với thầy trò Pep, họ đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau một tuần lễ quá ư căng thẳng.
Như vậy, trong hai đối thủ lớn còn lại Man City đã giải quyết được một. Ngay sau đây 4 ngày, họ sẽ gặp ông lớn còn lại trong nhóm Big 6 - Man Utd. Nếu thắng luôn trận này thì con đường phía trước của The Citizens sẽ rất thênh thang. Cụ thể, Man City sẽ gặp lần lượt Burnley, Leicester, Brighton. 2 trong 3 đội bóng kể trên đã không còn động lực thi đấu. Chỉ duy nhất trường hợp của Brighton (thứ 17) là đang cố gắng trụ hạng. Nhưng rất có thể khi đến vòng thứ 37, khả năng trụ hạng của Brighton cũng đã sáng tỏ.
Ngược lại, dù lịch thi đấu ủng hộ Liverpool nhưng họ lại không nắm quyền tự quyết. Cardiff, Huddersfield, Newcastle hay Wolverhampton Wanderers không phải là đối thủ của The Kop. Đáng tiếc, nếu Man City thắng tất cả các trận đấu còn lại thì nỗ lực của Liverpool trở thành vô nghĩa bởi The Kop đang thua đối thủ đúng 1 điểm. Đấy là chưa kể, Liverpool vẫn phải còn chia sức ở đấu trường Champions League trong giai đoạn nước rút.
Hãy cùng chờ xem, trong 4 lượt đấu cuối, Man City sẽ tận dụng tốt lợi thế dẫn điểm của mình hay Liverpool sẽ tạo ra một cuộc lật đổ thú vị.
Những pha bóng hay của Philip Foden: