MỚI NHẤT :
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Tháo nút thắt quan trọng, Sài Gòn FC sẽ hồi sinh?

    11:07 Thứ năm 19/04/2018

    BongDa.com.vn Sài Gòn FC đã có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2018 sau khi đánh bại HAGL 3-1 ở vòng đấu thứ 5. Một chiến thắng giúp thầy trò Phan Văn Tài Em tạm thời cởi bỏ được sức ép vốn đang đè nặng lên đôi chân suốt bấy lâu nay.

    Trước vòng đấu thứ 5, Sài Gòn FC đứng “đội sổ” trên BXH khi có 1 điểm. Sự sa sút của thầy trò Phan Văn Tài Em là điều không quá bất ngờ. Bởi những thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, bên cạnh nhiều tai tiếng trước khi V-League 2018 khởi tranh đã dự báo mùa giải đầy khó khăn sẽ đến với đội bóng áo hồng.

    Tháo nút thắt quan trọng, Sài Gòn FC sẽ hồi sinh? - Bóng Đá

    Sài Gòn FC có chiến thắng đầu tiên ở V-League 2018 trên sân nhà Thống Nhất. Ảnh: Đình Viên.

    Nhưng bước ngoặt đến với Sài Gòn FC khi họ được tiếp HAGL cũng đang trong đà khủng hoảng tại vòng đấu thứ 5. Một trận đấu mà đội đồng chủ sân Thống Nhất đã thi đấu với tâm thế “không còn gì để mất”.

    Kết quả chung cuộc, Sài Gòn FC đánh bại đội bóng Phố Núi với tỉ số 3-1. Nhà cầm quân trẻ tuổi Phan Văn Tài Em tỏ ra chính xác hơn người đàn anh Dương Minh Ninh trong những quyết định cuối cùng. Cụ thể là sự thay đổi đến từ cái tên Bùi Trần Vũ, khi chính cựu cầu thủ HAGL ra sân từ băng ghế dự bị đã “xé lưới” đội bóng cũ tới 2 lần.

    Tôi rất vui vì trận thắng đầu tay trong sự nghiệp cầm quân của mình. Nhưng tôi nghĩ, một chiến thắng vẫn chưa nói lên điều gì cả, chúng tôi còn phải nỗ lực hơn rất nhiều vì khó khăn vẫn đang chực chờ trước mắt. Tôi mừng vì cầu thủ trẻ đã nỗ lực để trám vào những khoảng trống của đàn anh để lại. Cảm ơn anh em rất nhiều và mong mọi người tiếp tục giữ vững tinh thần ở những trận tới.” HLV Phan Văn Tài Em chia sẻ với giới truyền thông sau chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp cầm sa bàn chiến thuật.

    Nhìn từ chiến thắng đầu tiên của Sài Gòn FC tại V-League 2018, ngoài sự ra sân với quyết tâm cao, thầy trò Phan Văn Tài Em còn cho thấy những chuẩn bị kỹ lưỡng, tính toán khoa học cho trận đấu then chốt này. Bởi thêm trận đấu tồi tệ nữa, đội bóng áo hồng sẽ đối mặt với “cửa tử”. Và niềm kiêu hãnh, sự tự tin và vững vàng giúp Sài Gòn FC vượt qua khó khăn.

    Tháo nút thắt quan trọng, Sài Gòn FC sẽ hồi sinh? - Bóng Đá

    HLV Phan Văn Tài Em đã giảm khá nhiều áp lực khi Sài Gòn FC có 3 điểm trước HAGL ở vòng 5. Ảnh: Đình Viên. 

    3 điểm có được trước HAGL không chỉ giúp Sài Gòn FC thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm với chính đối thủ, mà còn giúp Ngọc Duy và các đồng đội tạm thời leo lên vị trí thứ 12 trên BXH với 4 điểm. Qua đó, có bước chạy đà tốt trước chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn trên sân Hà Nội FC tại vòng đấu thứ 6 V-League 2018 diễn ra vào chiều 22/04.

    Lê Bin - BongDa.com.vn - TTVN | 10:20 19/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...