MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Thắng sát nút 2-1, Hà Nội tiếp tục bỏ xa Than Quảng Ninh

    22:29 Chủ nhật 01/07/2018

    BongDa.com.vn Chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách đã giúp Hà Nội kéo dãn khoảng cách với Than Quảng Ninh lên con số 19 điểm.

    Được kỳ vọng là một trong số ít những đội bóng có thể ngăn cản được bước tiến của Hà Nội FC, đội bóng đang nắm giữ ngôi đầu bảng với khoảng cách lên đến 16 điểm trước vòng đấu, Than Quảng Ninh trở về sân Cẩm Phả cho cuộc đón tiếp đối thủ.

    Trước thềm trận đấu kịch tính được diễn ra, HLV Chu Đình Nghiêm đã bày tỏ sự đánh giá cao với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng: “Đá với Than Quảng Ninh chưa bao giờ là dễ dàng với Hà Nội FC. Trong các đối thủ ở V-League, TQN là đội bóng khiến chúng tôi luôn cảm thấy lo ngại nhất mỗi khi đối đầu. Ngoài cách chơi có phần tương đồng thì sự đố kỵ giữa hai đội cũng khiến Hà Nội FC khó đá.”

     - Bóng Đá

     Đánh bại kẻ bám đuổi Than Quảng Ninh, Hà Nội tiến gần hơn tới chức vô địch.

    Quả thật vậy, Hà Nội FC luôn không có được kết quả tốt khi đến làm khách trên sân của đội bóng đất Cảng. Do vậy, cuộc chạm trán ở vòng 17 V-League 2018 được kỳ vọng sẽ là trận đấu để TQN hạ gục được đối thủ.

    Không ngoài sự mong đợi của CĐV, chỉ 7 phút ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ sân Cẩm Phả đã có bàn thắng mở tỷ số sau pha đánh đầu tuyệt đẹp của tiến đạo ngoại Vinicius. Sau khi có bàn thắng, đội chủ nhà thi đấu rất tự tin, và tạo ra một số cơ hội. Trong khi đó, CLB Hà Nội cũng không chịu kém cạnh với tình huống Moses tham gia tấn công khiến thủ thành Tuấn Linh phải gồng mình chống đỡ.

    Thế trận dẫn trước của TQN không duy trì được quá lâu trước những tình huống hãm thành của đội khách. Phút 31, xuất phát từ đường kiến tạo của Văn Quyết, tiền vệ Thành Lương đã có pha xử lý tuyệt vời trong vòng cấm địa, đem lại bàn thắng gỡ hòa cho CLB Hà Nội. Đây cũng mới là pha lập công đầu tiên tại V-League mùa giải này của Thành Lương.

    Bàn thắng cân bằng tỷ số đã tạo ra bước ngoặt cho trận đấu. Chỉ 4 phút sau, Hà Nội FC chính thức vươn lên dẫn trước. Phút 35, hậu vệ Văn Kiên thực hiện cú dứt điểm đẹp mắt vào góc hẹp, đưa bóng đi qua giữa 2 chân của thủ thành Tuấn Linh, giúp CLB Hà Nội dẫn ngược với tỷ số 2-1.

    Bước sang hiệp 2, thế trận cân bằng hơn cho hai đội, cả Than Quảng Ninh và Hà Nội đều có những cơ hội tấn công rõ rệt nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

    Kết thúc 90 phút thi đấu với tỷ số 2-1, thầy trò Chu Đình Nghiêm đã có trận thắng thứ 14 kể từ đầu giải, qua đó tiến gần hơn tới mục tiêu vô địch. Trong khi đó, Quảng Ninh vẫn chưa thể tìm lại mạch thắng trong vài trận vừa qua,

    Ghi bàn:

    Than Quảng Ninh: Vinicius (7’)

    Hà Nội: Thành Lương (31’); Văn Kiên (35’)

    Đội hình thi đấu:

    Quảng Ninh: Tuấn Linh; Xuân Hùng, Viết Triều, Văn Việt, Văn Khoa, Nguyên Sa, Xuân Tú, Trung Hiếu, Hải Huy, Eydison, Vinicius.

    Hà Nội: Văn Công; Văn Hậu, Duy Mạnh, Văn Kiên, Hùng Dũng, Đức Huy, Moses, Quang Hải, Văn Quyết, Thành Lương, Oseni.

    Ảnh 1: Than Quảng Ninh không thể cầm chân được Hà Nội trên sân nhà (Ảnh: VPF)

    Bạch Dương | 22:00 01/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...