MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Thắng Man City, sao Arsenal lập tức công khai xin lỗi

    07:33 Chủ nhật 19/07/2020 | 2

    BongDa.com.vn Ngôi sao Pháo Thủ xin lỗi qua Twitter cá nhân vì sự cố sau trận.

     

    Tierney nhận xét về Pepe

    Tâm điểm bóng đá xứ sương mù rạng sáng nay không gì khác ngoài trận bán kết FA Cup giữa Arsenal và Manchester City. Bất chấp bị Citizens áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng trong cả trận nhưng sau cùng, Pháo Thủ lại là đội nở nụ cười thắng cuộc.

    Người hùng trong chiến thắng của Arsenal chính là Pierre-Emerick Aubameyang. 2 pha lập công chia đều qua 2 hiệp đấu của tiền đạo Gabon khiến đoàn quân do HLV Pep Guardiola dẫn dắt ngậm ngùi rời cuộc chơi.

    Sau khi biến đại diện thành Manchester thành cựu vương, thủ thành Emiliano Martinez đã đăng tải lên Twitter bức ảnh toàn đội Pháo Thủ ăn mừng phấn khích trong phòng thay đồ, kèm thông điệp: "Chúng ta là 1 tập thể, đó là điều quan trọng nhất. Một màn trình diễn tuyệt vời."

    Arsenal defender Kieran Tierney apologises for offensive gesture in squad picture after FA Cup semi-final win - Bóng Đá

     Sự cố của Tierney.

    Dù thế đã có sự cố trong bức ảnh Martinez đăng lên, khi một số người dùng Twitter nhanh chóng để ý thấy hành động giương "ngón tay thối" của hậu vệ Kieran Tierney.

    Ngay lập tức, tân binh Arsenal mùa này đã dùng tài khoản Twitter cá nhân gửi lời xin lỗi: "Không nhận ra bức ảnh này được đăng lên. Đó là 1 trò đùa với người quản lý trang phục. Tôi rất xin lỗi nếu hành động ấy xúc phạm bất kỳ ai. Tôi hoàn toàn không có ý gì cả."

    Hiện tại Martinez cũng đã gỡ bài đăng nói trên.

    Phụng Sồ | 07:03 19/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...