MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Thắng đậm Hà Tĩnh, HAGL có cái kết đẹp cho mùa giải khó quên

    07:12 Chủ nhật 08/11/2020 | 2

    BongDa.com.vn HAGL đã khép lại mùa giải 2020 với một chiến thắng ngọt ngào trước "kẻ ngổ ngáo" Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

    Chiều qua (07/11), V-Laegue 2020 đã diễn ra 2 trận đấu sớm của vòng 7 giai đoạn II nhóm A (nhóm tranh vô địch). Vào lúc 17h00 trên sân Pleiku, HAGL tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT). Sau chuỗi 6 trận toàn thua khi bước vào giai đoạn 2, đội bóng Phố Núi muốn tìm một chiến thắng để tri ân NHM và kết thúc một mùa giải mà họ không phải lo trụ hạng.

    Ngay đầu hiệp 1, Tuấn Anh và các đồng đội đã đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ. Rất nhanh, ngay ở phút thứ 16, đội bóng áo trắng đã có điều mình cần chính là bàn thắng mở tỷ số. Người lập công là Memovic Damir.

    Thắng đậm Hà Tĩnh, HAGL có cái kết đẹp cho mùa giải khó quên - Bóng Đá

    Văn Toàn ghi 1 bàn trong trận thắng 3 sao của HAGL trước HLHT. Ảnh: VPF.

    Có bàn dẫn trước, HAGL chơi hưng phấn và có thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Châu Ngọc Quang (phút 23) và Nguyễn Văn Toàn (phút 34). Dẫn trước 3-0, đội chủ sân Pleiku chủ động đá chậm, an toàn để giữ thành quả. Và trong 65 phút còn lại của trận đấu, dù rất cố gắng nhưng cả 2 đội đã không thể có thêm bàn thắng. Chung cuộc, HAGL thắng HLHT với tỷ số 3-0.

    Ở trận đấu diễn ra vào lúc 19h15 trên sân Thống Nhất CLB TP.HCM tiếp gã hàng xóm B.Bình Dương. Vì đã hết mục tiêu nên cả 2 đội cũng không quá quyết liệt và phải chờ đến phút 75, bàn thắng đầu tiên mới đến. Đội bóng đất Thủ vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Trần Hoàng Phương. Phút 90+3, Vũ Quang Nam kịp ghi bàn thắng quân bình tỷ số cho đội chủ nhà, khép lại trận hòa 1-1 giữa CLB TP.HCM và B.Bình Dương.

    Đăng Huy | 06:42 08/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...