MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Thắng Bayern, nhưng Real vẫn nặng mối lo ở lượt về

    23:07 Thứ năm 26/04/2018

    Real Madrid thắng Bayern Munich nhưng đó là chiến thắng của đội bóng chơi không tệ bằng đối thủ, chứ không thể nói là thầy trò Zidane đã chơi hay.

    Bayern Munich vừa có thất bại 1-2 trên sân nhà trước Real Madrid trong trận bán kết lượt đi Champions League. Việc Bayern chơi không tốt và nhận thất bại là quá rõ ràng, nhưng Real Madrid dù chiến thắng cũng không thể nói là đá hay.

    Cả hai đều dở

    Màn trình diễn của cả Bayern Munich và Real Madrid trong trận bán kết làm người ta tưởng nhầm rằng đây là trận đấu của 2 đội bóng hạng trung. Sở hữu trong đội hình những ngôi sao đắt giá nhất thế giới nhưng chẳng ngôi sao nào thực sự tỏa sáng, và những sai lầm cá nhân cũng xuất hiện nhiều - điều mà các ngôi sao hàng đầu thường ít mắc phải.

    Ngay khi bóng vừa lăn, Real Madrid đã trao cơ hội cho đối phương và người trực tiếp làm điều này là Dani Carvajal. Anh chơi thiếu tập trung, để Lewandowski đi bóng dễ dàng ngay rìa vòng cấm địa đội nhà. Tiền đạo người Ba Lan sau đó tung quả tạt cho Muller và thiếu chút nữa đội nhà đã có bàn thắng. Bayern cũng đáp lễ khi chỉ vài phút sau đó, Boateng để Isco qua người rất đơn giản. Ngay đầu trận, những dấu hiệu về 1 màn trình diễn không ổn đã bộc lộ từ hàng thủ 2 bên.

     - Bóng Đá

     Bàn thắng của Kimmich đến từ sự hớ hênh trong phòng ngự của Real.

    Sau đó, Real tiếp tục bộc lộ sự hớ hênh trong khâu phòng ngự ở bàn mở tỷ số. Đầu tiên họ để James Rodriguez đi bóng dễ dàng, sau đó là 2 hậu vệ không kèm Kimmich mà lao vào James rất thiếu ăn ý. Hệ quả là Kimmich thoát xuống trong tư thế không ai kèm và dứt điểm tung lưới Navas. Về phần thủ thành người Costa Rica, anh lẽ ra đã phải làm tốt hơn trong tình huống này.

    Bayern cũng thể hiện khi hớ hênh không kém. Bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Real bắt nguồn từ pha chuyền bóng lỗi của Rafinha. Không có áp lực từ đối phương nhưng hậu vệ cánh của Bayern chuyền bóng thẳng cho Asensio, để cầu thủ này phối hợp với Vazquez trước khi ghi bàn.

    Không những thủ lỏng lẻo, Bayern còn cho thấy sự vô duyên trên hàng công và đây cũng chính là lý do khiến họ phải nhận thất bại trên sân nhà. Ribery có bóng trong vòng cấm địa Real và đối mặt với Navas, nhưng một nhịp xử lý rất khó hiểu khiến quả bóng nảy ra khỏi chân anh và đi thẳng vào tay thủ môn. Lewandowski cũng không khá hơn khi bỏ lỡ một loạt cơ hội, nhất là tình huống ở phút 67.

    Nếu xem trận đấu qua tivi, các cầu thủ Liverpool có lý do để mừng thầm nếu họ xác định mình sẽ vào chung kết. Hàng thủ của Real và Bayern nếu cứ chơi như trận vừa rồi sẽ là mồi ngon cho các tiền đạo lợi hại như Salah, Mane. Và Liverpool cũng không quá lo khâu phòng ngự nếu Ribery, Lewan cứ phung phí cơ hội như vừa rồi.

    Còn đó những vấn đề

    Trong trường hợp Real lọt vào chung kết gặp Liverpool và Ronaldo cứ chơi như đêm qua, cổ động viên The Kop hẳn rất vui. Tiền đạo người Bồ Đào Nha vừa có trận đấu mờ nhạt nhất trong cả chiến dịch Champions League mùa này của Real.

    Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi bàn trong 10 trận liên tiếp, nhưng ở lần thứ 151 ra sân tại đấu trường này, anh bỗng nhiên tịt ngòi. Dấu ấn lớn nhất của CR7 là phản ứng của anh với trọng tài sau tình huống bóng với Boateng, và pha thoát xuống dưới hàng phòng ngự đối phương phút 20.

     - Bóng Đá

     Ronaldo chơi mờ nhạt trong trận bán kết lượt đi.

    Còn lại, Ronaldo không là chính mình. Trung bình tại Champions League năm nay, siêu sao người Bồ Đào Nha tung ra 6 cú sút mỗi trận, nhưng suốt 90 phút tại Alianz Arena, con số này chỉ là 2. Cả 2 bàn thắng của Real trước Bayern, Ronaldo cũng không có đóng góp nào.

    Còn nếu gặp Bayern Munich trong trận chung kết, thì Liverpool cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi một loạt ngôi sao của "Hùm xám" đang gặp chấn thương. 

    Trước khi tiếp đón Real Madrid trên sân nhà, hàng loạt trụ cột của Bayern đã phải ngồi ngoài. Manuel Neuer, Arturo Vidal và Kingsley Coman chấn thương dài hạn. Chưa kể họ còn mất thêm David Alaba vì lý do tương tự trong trận đấu giữa Bayern và Leverkusen vừa rồi.

     - Bóng Đá

     

    Đội hình Bayern ra sân tiếp đón Real vì thế đã được coi là yếu đi rất nhiều, nay lại càng mỏng khi thêm 2 trụ cột nữa dính chấn thương. Robben là cái tên đầu tiên khi anh phải rời sân bằng đường hầm sau chỉ vài phút bóng lăn và để Thiago thay thế. Sau đó, Jerome Boateng tiếp bước người đồng đội khi tập tễnh rời sân với sự giúp đỡ của các nhân viên y tế. 

    Muôn vàn khó khăn đang bủa vây đội chủ sân Alianz Arena. Giờ đây họ sẽ phải hành quân với Tây Ban Nha trong bối cảnh đã để thua và nhận 2 bàn trên sân nhà, cùng việc có tới 6 trụ cột không thể thi đấu do chấn thương.

    Phúc Long | 19:48 26/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...