MỚI NHẤT :
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • Phung phí cơ hội, Bayern để cơn ác mộng cũ tái hiện

    04:33 Thứ năm 26/04/2018

    BongDa.com.vn Nắm thế chủ động, có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng Bayern Munich chung cuộc vẫn nếm trái đắng tại Allianz Arena như họ đã từng cách đây 1 năm.

    Jupp Heynckes và Zinedine Zidane đều là những chiến lược gia đại tài. Không hẹn mà gặp, cả hai đều tung ra sân đội hình tượng tự nhau tại Allianz Arena, 4-1-4-1. Với Bayern Munich, đây là đội hình họ thường dùng. Nhưng về phần Real, 4-1-4-1 rõ ràng là một nước cờ lạ của Zidane. Thay vì bố trí Benzema hỗ trợ, Ronaldo giờ đây một mình tung hoành trên hàng công.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bayern giao bóng và tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Lewandowski chuyền bóng cho Muller trong vòng cấm. Tiếc rằng đội trưởng Bayern đã không thể dứt điểm thành công khi đường bóng đi hơi cao so với đà băng vào của anh.

    Phung phí cơ hội, Bayern để cơn ác mộng cũ tái hiện - Bóng Đá

     Thành công trong việc ngăn Cristiano Ronaldo ghi bàn...

    Những phút tiếp theo, ưu thế sân nhà, Bayern là đội nắm quyền chủ động. Phút 28, trong một tình huống lên bóng nhanh, James Rodriguez chọc khe thông minh để Joshua Kimmich băng xuống bên cánh phải. Hậu vệ người Đức đặt chân vào vòng cấm Real và tung ra cú sút quyết đoán ở góc không thật sự thuận lợi. Quyết định táo bạo của Kimmich khiến Navas bất ngờ và lưới Real tung lên. Khởi đầu rất tốt cho Bayern.

    Có bàn thắng, Bayern tiếp tục cho thấy sự áp đảo của họ trước Real, tuy nhiên, không hổ danh nhà đương kim vô địch, Kền kền trắng đã biết cách vượt qua khó khăn. Phút 44 của hiệp một, trong tình huống tấn công khá đơn giản, hậu vệ Carvajal đánh đầu chuyền bóng vào trung lộ từ bên cánh phải. Khi các cầu thủ Bayern còn mải mê nhìn theo bóng, Marcelo bất ngờ xuất hiện ngay trước vòng cấm bắt vô-lê quyết đoán gỡ hòa 1-1 cho đại diện Tây Ban Nha. Đây cũng là tỉ số cuối cùng trong hiệp một.

    Ngay đầu hiệp hai, Bayern đã có cơ hội tái lập thế dẫn trước. Ribery băng xuống bên cánh trái trước khi chuyền bóng nguy hiểm cho Muller, tiếc rằng thêm một lần nữa thủ quân Bayern không thể dứt điểm thành công.

    Mải mê tấn công, Hùm xám dính dòn 'hồi mã thương' của Kền kền. Phút 57, Rafinha lóng ngóng chuyền hỏng tạo cơ hội để Real tổ chức một đợt phản công nhanh, Asensio và Vazquez phối hợp với nhau trước khi ngôi sao 22 tuổi lạnh lùng hạ gục Sven Ulreich trong tư thế đối mặt. Real chính thức vươn lên sau khi bị dẫn trước.

    Phung phí cơ hội, Bayern để cơn ác mộng cũ tái hiện - Bóng Đá

     ...nhưng Bayern Munich vẫn phải ôm hận tại Allianz Arena.

    Phần còn lại, chủ nhà Bayern nỗ lực tột cùng để tìm bàn gỡ hòa. Franck Ribery là cái tên năng nổ nhất trên hàng công Hùm xám, anh liên tục khuấy đảo hành lang phải của Real. Thế nhưng, đội bóng Tây Ban Nha đã phòng ngự tỉnh táo và bảo toàn thành công tỉ số 2-1.

    Kịch bản tại Allianz Arena đêm nay giống hoàn toàn so với 1 năm trước đây. Khi đó, Bayern cũng đã dẫn trước nhưng lại để Real lội ngược dòng thành công và thắng 2-1. Hãy cùng chờ đợi Hùm xám sẽ làm gì tại Bernabeu sau đây 1 tuần.

    Chung cuộc: Bayern 1-2 Real

    Ghi bàn: Kimmich 28' - Marcelo 44'; Asensio 57'.

    Đội hình ra sân

    Phung phí cơ hội, Bayern để cơn ác mộng cũ tái hiện - Bóng Đá

     

    Thành Đạt - BongDa.com.vn - TTVN | 04:10 26/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...