Tây Ban Nha: Không muốn thắng thì... về nước!
10:24 Thứ hai 02/07/2018
BongDa.com.vn Sau 16 năm, Tây Ban Nha mới gặp một đội chủ nhà ở vòng loại trực tiếp World Cup. Thêm một lần nữa, họ lại khóc hận như năm 2002. Nhưng lần này, người Nga chơi rất đẹp, Tây Ban Nha không thể vin vào trọng tài hay may mắn để đổ lỗi cho thất bại đêm qua.

Tây Ban Nha gặp vận đen trước khi World Cup khởi tranh chỉ 2 ngày. HLV Julen Lopetegui không hiểu sao lại đồng ý dẫn dắt Real Madrid trong bối cảnh mới gia hạn với LĐBĐ Tây Ban Nha cách đây vài tháng. Mọi chuyện có thể diễn ra êm đẹp hơn nếu Lopetegui chỉ cần "hứa miệng" hoặc Chủ tịch Luis Rubiales cho Lopetegui tại vị thêm... 2 tuần. Tuy nhiên, vì tiền tài danh vọng, cả hai điều nói trên đã không xảy ra. Lopetegui bị sa thải ngay khi đang chuẩn bị cùng đội nhà bay sang Nga, để lại một mớ hỗn độn cho Fernando Hierro. 

Tây Ban Nha: Không muốn thắng thì... về nước! - Bóng Đá

 Lopetegui vừa mới gia hạn hợp đồng đã bị sa thải vì "đi đêm" với Real Madrid. 

Đêm qua, "nỗi ám ảnh chủ nhà" 16 năm trước lại hiện về với Hierro. Có lẽ vì sợ thua nên Tây Ban Nha chơi 120 phút cực kì thận trọng. Thận trọng đến mức người ta phát chán và điên tiết. Dù tỉ số là 1-0 hay 1-1, các cầu thủ áo đỏ vẫn ung dung chuyền bóng ở phần sân nhà!? Phải sang thời gian thi đấu hiệp phụ, đội bóng ở bán đảo Iberia mới vùng lên đôi chút. Nhưng chừng đấy nỗ lực là không đủ để mang lại bàn thắng thứ hai. 

Thống kê chỉ ra, trong 120 phút cù cưa trên sân, Tây Ban Nha chỉ có đúng 5 đường chuyền trong vòng cấm của người Nga. Hơn 1000 đường chuyền còn lại ở bên ngoài. "Bộ óc sáng tạo" của họ đêm qua là... Sergio Ramos với 198 lần chạm bóng. Trong khi đó, David Silva cầu thủ đáng lí phải được cầm bóng nhiều nhất, chỉ được chạm bóng 42 lần trước khi bị thay ra. 

Tây Ban Nha: Không muốn thắng thì... về nước! - Bóng Đá

 Bản đồ chuyền bóng tối tăm của các cầu thủ Tây Ban Nha. 

Thực tế, khi một một đội bóng lớn thúc thủ trước một "gã David bé nhỏ" thì thường nhận về khá nhiều lời chỉ trích. Tuy nhiên, thà như Tây Ban Nha của năm 2002, tấn công dồn dập, bị khước từ bàn thắng hợp lệ, rồi thua trên chấm phạt đền, NHM còn thông cảm. Trong khi đó, Hierro thậm chí chỉ tung tiền đạo thứ hai vào sân ở phút 80 và giữ cả Sergio Busquets lẫn Koke ở trên sân. Thế thì họ xứng đáng bị loại. 

Tây Ban Nha: Không muốn thắng thì... về nước! - Bóng Đá

 

Người đáng thương nhất của Tây Ban Nha đêm qua là Andres Iniesta. Anh không được đá chính, chỉ được tung vào từ phút 67, nhưng đã làm khuấy đảo hàng phòng ngự người Nga. Iniesta cũng là cầu thủ sở hữu cơ hội nguy hiểm nhất với cú sút xa ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, bóng đá là môn chơi của 11 cầu thủ. Khi 10 con người còn lại không muốn chơi bóng đúng nghĩa, dù có Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo ở trên sân, cũng không thể tạo nên phép màu. 

Xem lại trận thua của Tây Ban Nha trước Hàn Quốc năm 2002: 

Ngọa Long | 09:30 02/07/2018