MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Tân binh HAGL gửi thông điệp đến NHM sau chiếc thẻ đỏ trong trận TP.HCM

    21:32 Thứ sáu 01/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trung vệ Phạm Hoàng Lâm đã gửi những thông điệp đến NHM sau chiếc thẻ đỏ anh phải nhận trong trận đấu với TP.HCM vừa qua.

    HAGL đã đón nhận trận thua đầu tiên tại V-League 2019 tại vòng đấu thứ 2 trong cuộc tiếp đón CLB TP.HCM. Ở đó Ngô Hoàng Thịnh và Joel Vinicius đã đưa đội bóng thành phố mang tên Bác vượt lên dẫn trước và Nguyễn Văn Toàn là người ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho HAGL.

     - Bóng Đá

     Phạm Hoàng Lâm nhận chiếc thẻ đỏ ở cuối trận.

    Thất bại đáng tiếc 1-2 ngay trên sân nhà Pleiku, nỗi buồn của NHM đội bóng này càng thêm sâu khi cuối trận, tân binh Phạm Hoàng Lâm nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 và không thể góp mặt trong trận đấu tiếp theo.

    Ngay sau trận đấu, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam đã có những chia sẻ trên trang FaceBook cá nhân về sự việc trên: "Cảm giác hiện tại là rất buồn khi đội nhà thua trận, nhưng buồn hơn là tấm thẻ vàng thứ 2. Mình chủ yếu lấy bóng nhanh nhập cuộc sớm để đội tìm bàn thắng gỡ hoà không ngờ lại bị trọng tài rút thẻ khó hiểu để đội lâm vào khó khăn..... Ở 1 CLB được cả nước yêu mến mình không muốn làm ảnh hưởng xấu CLB nhưng tình huống đáng tiếc đã đến... Xin lỗi mọi người nhiều lắm."

     - Bóng Đá

     Dòng tâm trạng của Hoàng Lâm sau trận đấu.

    Trung vệ Phạm Hoàng Lâm là một trong những hợp đồng nhằm gia cố hàng thủ của HAGL trước thềm mùa giải 2019. Trước khi đặt chân đến sân Pleiku, Hoàng Lâm đã có thời gian khoác áo cho CLB Long An tại Hạng Nhất 2018.

    Đăng Huy | 21:10 01/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...