MỚI NHẤT :
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Tân binh cứu rỗi SHB Đà Nẵng

    19:45 Thứ tư 18/01/2017 | 1

    BongDa.com.vn Bàn thắng ngay từ phút đầu tiên của Thanh Hưng trong trận Derby xứ Quảng cũng không thể giúp Quảng Nam FC giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân nhà, khi để tân binh của SHB Đà Nẵng là Hữu Phúc gỡ hòa ở hiệp 2.

    Với tinh thần đang lên cao sau trận thắng ĐKVĐ Hà Nội FC đã nhập cuộc đầy quyết tâm trong trận Derby xứ Quảng. Nhưng không ngờ các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc lại khởi đầu mạnh mẽ đến như vậy. Chỉ 1 phút sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài Võ Minh Trí vang lên, lưới của SHB Đà Nẵng đã phải rung lên sau pha dứt điểm của tiền vệ Phan Thanh Hưng, cựu cầu thủ của chính đội bóng sông Hàn.

    Sau bàn thắng sớm, các cầu thủ Quảng Nam FC càng chơi càng hưng phấn, họ bẻ gãy những pha triển khai bóng của SHB Đà Nẵng ngay từ giữa sân nhờ sự cơ động của bộ đôi Huy Hùng và Thanh Hưng. Nhưng cũng cần phải nói rằng, tiền vệ Minh Tâm không thể ra sân ngay từ đầu khiến tuyến giữa đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức hoàn toàn lép vế trước đội chủ nhà.

     - Bóng Đá

      Hà Đức Chinh vào sân tạo ra sự khởi sắc trong lối chơi của SHB Đà Nẵng. Ảnh: Viết Định.

    Đội bóng “đàn anh” SHB Đà Nẵng tỏ ra lúng túng trong những pha triển khai bóng, khiến cho tiền đạo cắm Eydison rơi vào tình trạng “đói bóng”. Ngược lại, cặp tiền đạo của Quảng Nam FC là Minh Tuấn và Đại Dương liên tục gây ra sóng gió lên khung thành thủ môn Thanh Bình.

    Những phút cuối hiêp 1, SHB Đà Nẵng đã có những chuyển biến rõ rệt trong lối chơi nhờ sự xuất hiện của tiền đạo U19 Việt Nam, Hà Đức Chính. Đã có những cơ hội rõ rệt để họ san bằng tỉ số, nhưng đều bị các cầu thủ bỏ lỡ. Đáng tiếc nhất là tình huống dứt điểm ra ngoài trong thế đối mặt thủ môn Văn Cường.

    Bước sang hiệp 2, nhờ sự xuất hiện của Hà Đức Chinh, SHB Đà Nẵng đã lấy được thế trận, Tuyển thủ U19 Việt Nam luôn khiến các hậu vệ của Quảng Nam FC vất vả để truy cản, nhờ đó các vệ tinh xung quanh cầu thủ này cũng rảnh chân hơn. Phút 60, pha đi bóng lắt léo và pha đặt lòng nguy hiểm đã không thắng được thủ thành của Quảng Nam FC, nhưng tân binh Hữu Phúc đã có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống, san bằng tỉ số 1-1 cho SHB Đà Nẵng.

     - Bóng Đá

     Tân binh Hữu Phúc có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới. Ảnh: Viết Định.

    Sau khi đội khách có được bàn thắng, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn khi hai đội liên tục chơi “ăn miếng trả miếng” với nhau, nhưng sự xuất sắc của thủ môn hai đội đã làm nản lòng các chân sút đối phương.

    Dù hiệp 2 có đến 5 phút bù giờ, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi thêm. Như vậy, với trận hòa này, SHB Đà Nẵng vẫn chưa có được chiến thắng nào trên sân Tam Kỳ kể từ khi hai đội chạm trán nhau ở V-League. Một điểm trong trận đấu này cũng không phải là quá tệ đối với đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức.

    Ghi bàn: Thanh Hưng (01’), Hữu Phúc (60’)

    Đội hình ra sân:

    Quảng Nam FC: Văn Cường, Văn Học, Văn Phong ( Văn Hậu 45’), Ngọc Nguyên, Thiago (Mạnh Toàn 61’), Anh Tuấn (Claudecir 54’), Thanh Trung, Huy Hùng, Thanh Hưng, Đại Dương, Minh Tuấn.

    SHB Đà Nẵng: Thanh Bình, Văn Long, Đức Lễ, Britez, Nhật Tân, Quang Huy (Minh Tâm 86’), Anh Tuấn, Hữu Phúc (Thanh Thịnh 85’) , Vũ Phong (Đức Chinh 27’), Thanh Hải, Eydison.

     - Bóng Đá

     Kết quả và lịch thi đấu vòng 3 V-League 2017.

     - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng V-League 2017.

    Viết Định - Thể thao việt Nam | 19:25 18/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...