Không thắng đừng mơ top 4
Mourinho vẫn đang vịn vào thành tích 20 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh để nói cứng về phong độ nghèo nàn hiện tại của Man United. Trong cuộc phỏng vấn trước trận đấu, Mourinho có phát biểu: "Chúng tôi cảm thấy thoải mái không để thua nhiều trận. 20 trận bất bại là một thành tích khá tuyệt. Tôi biết rằng với 10 trận hòa, ta sẽ có 10 điểm, còn nếu có 5 chiến thắng, 5 thất bại, ta sẽ có 15 điểm. Rõ ràng, 15 điểm nhiều hơn 10 điểm nhưng tôi sẽ chọn 10 trận hòa. Không thất bại cho thấy chúng tôi là một đội bóng có tinh thần mạnh mẽ, không dễ khuất phục. Vì thế, 10 trận hòa với tôi còn hơn là 5 thắng và 5 thua”.
Tuy nhiên, có một sự thật không thể phủ nhận. Nếu 12 trận hòa của Man United mùa này chuyển thành 6 thắng, 6 thua thì họ đã có thêm 6 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ có 60 điểm trên BXH và chỉ kém Man City (đứng thứ 4) đúng 1 điểm khi vẫn còn đến 2 trận chưa đấu. Chắc chắn, khi đó tình cảnh của Man United sẽ sáng sủa hơn lúc này. Thậm chí, Man United hoàn toàn có thể thoải mái tri ân người cũ, "tặng" David Moyes và các cựu Quỷ đỏ 3 điểm tối nay giúp họ có thêm động lực để trụ hạng mà không cần bận tâm quá nhiều.
Nhưng thực tế luôn phũ phàng. Với chiến thắng của Man City và Liverpool tối qua, Man United bắt buộc phải có 3 điểm trước Sunderland nếu không muốn nhìn top 4 vượt xa tầm với của họ.
Hàng công đầy đủ ngôi sao
Hai trận hòa liên tiếp trên sân nhà trước West Brom và Everton thật khó chấp nhận. Nhưng ít nhiều Man United có cớ để đổ lỗi cho việc một số trụ cột vắng mặt hay mới vừa trở lại. Tuy nhiên, trên sân The Light tối nay, Quỷ đỏ sẽ có đầy đủ nhân sự tốt nhất cho hàng công. Pogba sẽ đá chính, cùng việc Martial và Mkhitatyan được nghỉ ngơi trước Everton, Mourinho đang có những mảnh ghép hoàn hảo cho sơ đồ 4-2-3-1 mà ông áp dụng kể từ đầu mùa.
Trước một hàng phòng ngự đã thủng lưới đến 53 lần mùa này, đã đến lúc các chân sút Quỷ đó tìm lại cảm giác ghi bàn.
Sunderland cần một phép màu
Trong cuộc phát biểu trước trận đấu, David Moyse đã nói về Lee Catrermole: "Chúng tôi đã thiếu vắng một người lãnh đạo như anh ấy trong khoảng thời gian dài. Mọi thứ đang trở nên tốt hơn khi Lee Cattermole trở lại."
Đặt niềm tin vào một cầu thủ bị chấn thương đến gần 6 tháng và chỉ mới có trận đầu tiên hồi giữa tuần sau 7 tháng không ra sân, David Moye đã tự thừa nhận rằng: Ông hoàn toàn bất lực trước tình cảnh hiện tại của Sunderland! Số liệu thống kê cũng nói lên rằng, cơ hội cho Sunderland là con số 0 tròn trĩnh. Kể từ kỉ nguyên Premier League, chưa một đội bóng nào chỉ có 20 điểm sau 30 trận mà lại trụ hạng thành công vào cuối mùa.
Huống hồ, con số đó nhiều khả năng sẽ là 20 điểm sau 31 trận khi 90 phút trên sân The Light tối nay kết thúc. Sunderland lấy gì để đấu Man United? Không có gì cả ngoại trừ những lời phát biểu vô hại trước trận đấu. Đã đến lúc Sunderland cần chuẩn bị tâm lý để tạm biệt Ngoại hạng Anh.