Trong bối cảnh Ander Herrera ra đi, Fred và Nemanja Matic không đáp ứng kỳ vọng, trong khi Paul Pogba liên tục ngồi ngoài, McTominay đã tận dụng cơ hội để "ghi điểm" trong mắt NHM của Quỷ Đỏ, cũng như chứng minh vì sao HLV Jose Mourinho gọi anh là "mad dog" thứ thiệt của Man Utd.
Tài năng trẻ 22 tuổi người Scotland cũng là cái tên được NHM Man Utd bầu chọn cho danh hiệu "Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất" tháng 09 và 10 của đội bóng. Chính cựu trung vệ đội trưởng Rio Ferdinand cũng đánh giá rất cao tài năng của McTominay, và tin rằng đây sẽ là một thủ lĩnh mà đội chủ sân Old Trafford đang tìm bấy lâu nay.
Không chỉ Ferdinand, rất nhiều tờ báo thể thao hàng đầu tại Anh cũng đang dùng không ít mỹ từ để nói về Scott McTominay. Tuy nhiên trong chia sẻ trên Football Insider mới đây, Darren Bent lại có một góc nhìn rất khác:
“Cậu ấy cũng là một cầu thủ giỏi. Tôi thích cậu ấy và tôi nghĩ cậu ấy chơi khá ổn. Tuy nhiên tôi cũng cho rằng tài năng của cậu ấy đang bị thổi phồng một chút."
"Những màn trình diễn của cậu ấy khá ấn tượng. Tôi nghĩ cậu ấy là một trong những cầu thủ quan trọng của Man Utd. Nhưng tôi không nghĩ họ lên kế hoạch để điều đó xảy ra. Nó cứ thế xảy ra thôi. Cậu ấy đã chơi rất tốt và hy vọng cậu ấy giữ được vị trí tiền vệ trung tâm ở Man Utd lâu nhất có thể.”
Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực