Trong bối cảnh Ander Herrera ra đi, Fred và Nemanja Matic không đáp ứng kỳ vọng, trong khi Paul Pogba liên tục ngồi ngoài, McTominay đã tận dụng cơ hội để "ghi điểm" trong mắt NHM của Quỷ Đỏ, cũng như chứng minh vì sao HLV Jose Mourinho gọi anh là "mad dog" thứ thiệt của Man Utd.
Tài năng trẻ 22 tuổi người Scotland cũng là cái tên được NHM Man Utd bầu chọn cho danh hiệu "Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất" tháng 09 và 10 của đội bóng. Chính cựu trung vệ đội trưởng Rio Ferdinand cũng đánh giá rất cao tài năng của McTominay, và tin rằng đây sẽ là một thủ lĩnh mà đội chủ sân Old Trafford đang tìm bấy lâu nay.
"Vẫn còn khá sớm để đưa ra những nhận định, nhưng rõ ràng cậu ta đã cho thấy những dấu hiệu rất tích cực. "Cá tính" là một yếu tố rất quan trọng đối với các cầu thủ, và đó sẽ là điều có thể giúp cậu ta trở thành một đội trưởng."
"Bạn có thể thấy được ngọn lửa nhiệt huyết trong người cậu ta. Đó cũng là một chàng trai của Man Utd, người đã trải qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm của đội bóng từ khi chỉ là một chú nhóc 5 tuổi."
"Cậu ta hiểu được ý nghĩa của việc trở thành một cầu thủ Man Utd, và đó là điều cực kỳ quan trọng để trở thành một đội trưởng của Man Utd. Tôi cho rằng cậu ta đang phát triển rất đúng hướng."
Video lối chơi của Man Utd