MỚI NHẤT :
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • Sút tung lưới De Gea, Rashford xứng danh 'Ông hoàng ở những trận ra mắt'

    16:14 Chủ nhật 09/09/2018

    BongDa.com.vn Marcus Rashford tiếp tục khiến giới mộ điệu phải nhắc đến tên anh, khi vừa sút tung lưới của Tây Ban Nha. Pha lập công này cũng giúp Rashford tạo nên kỷ lục khá ấn tượng.

    Ra mắt Man Utd

    Ngày 26/02/2015, Man Utd đã chính thức ra mắt tài năng trẻ Marcus Rashford trong trận tái đấu với Midtjylland tại vòng loại Europa League. Đây là trận đấu mà Quỷ Đỏ đang đối mặt với rất nhiều áp lực sau khi để thua 1-2 ở lượt, tuy nhiên đội chủ sân Old Trafford cũng đã vượt qua tất để thắng ngược với tổng tỷ số 6-3. Trong chiến thắng 5-1 ở lượt về, Rashford đã đóng góp 1 cúp đúp, một món quà ra mắt quá tuyệt vời cho thần đồng của nước Anh.

    Sút tung lưới De Gea, Rashford xứng danh 'Ông hoàng ở những trận ra mắt' - Bóng Đá

     

    Ra mắt Premier League

    Chỉ 3 ngày sau khi tạo tiếng vang khi giúp Man Utd giành vé vào vòng 1/8 tại Europa League, Rashford tiếp tục trở thành tâm điểm của giới truyền thông tại Anh khi anh lại lập một cú đúp khác trong trận ra mắt tại Premier League. Lần này 2 bàn thắng của Rashford còn ấn tượng hơn, khi mà đội bóng mà anh sút thủng lưới là một cái tên lớn như Arsenal.

    Ra mắt tuyển Anh

    Rashford ra mắt Quỷ Đỏ là thế, nhưng điều đó cũng không làm giảm đi những cái nhìn hoài nghi và lo lắng khi ngôi sao 18 tuổi này có trận đấu đầu tiên trong màu áo tuyển Anh vào ngày 28/05 vừa qua, khi sự khác biệt giữa cấp độ CLB và tuyển quốc gia là rất lớn. Tuy nhiên bỏ lại sau lưng những áp lực và khó khăn từ dư luận, Rashford đã có trận đấu đầu tiên trong màu áo Tam Sư cực kỳ đáng nhớ khi nổ súng vào lưới tuyển Úc chỉ 3 phút có mặt trên sân với 1 cú vo le cực kỳ đẹp mắt.

    Với bàn thắng này, Rashford cũng đã đi lịch sử với tư cách là cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn trong trận ra mắt của tuyển Anh khi mới 18 tuổi 208 ngày, kỷ lục cũ thuộc về Tommy Lawton với 19 tuổi 16 ngày (1938).

    Ra mắt U-21 tuyển Anh

    Tuy từng khoác áo Tam Sư, nhưng đến tận sáng nay thì Rashford mới có trận đấu đầu tiên trong màu áo U-21 Anh khi góp mặt trong trận đấu với U21 Na Uy. Đây là trận đấu mà U-21 Anh đã giành chiến thắng với tỷ số 6-1 áp đảo, và bản thân Rashford là người đã đóng góp với 1 cú hat-trick, một màn trình diễn có lẽ là quá đủ để gây ấn tượng với HLV tuyển Anh - Sam Allardyce đang có mặt trên khán đài khi đó.

    Ra mắt Champions League

    Phút thứ 77 trong trận đấu giữa Man Utd và Basel đã đánh dấu một cột mốc lớn trong sự nghiệp của Rashford, khi chàng tiền đạo trẻ người Anh này đã có trận đấu chính thức đầu tiên tại Champions League. Dương như cái duyên 'ra mắt' may mắn vẫn chưa rời xa Rashford, vì dù chỉ xuất hiện trên sân trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng anh vẫn kịp có được một bàn thắng ở phút 88, qua đó ấn định chiến thắng 3-0 cho Quỷ Đỏ.

    Sút tung lưới De Gea, Rashford xứng danh 'Ông hoàng ở những trận ra mắt' - Bóng Đá

     

    Ra mắt UEFA Nations League

    Ngay phút thứ 11 trong trận đấu đầu tiên góp mặt tại UEFA Nations League, Marcus Rashford đã tiếp tục thể hiện cái duyên rất lớn của mình khi chuyến hóa pha kiến tạo rất hay của Luke Shaw để mang về bàn thắng mở tỷ số cho tuyển Anh trước Tây Ban Nha. Đáng tiếc là pha lập công này đã chẳng thể giúp Tam Sư có được chiến thắng chung cuộc, khi La Roja đã ngược dòng thành công thắng lại 2-1 nhờ các pha lập công của Saúl Ñíguez và Rodrigo Moreno.

    Video tài năng của Rashford

    Kỳ Anh | 16:10 09/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...