MỚI NHẤT :
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Rashford bị chê giả tạo khi đăng bài chia tay De Gea

    06:39 Chủ nhật 09/07/2023

    Tiền đạo người Anh bị CĐV phát hiện dùng chatbot để viết lời chia tay đồng đội David De Gea.

    Trên trang cá nhân, Marcus Rashford đăng dòng trạng thái chia tay David de Gea: "Anh đã ở đây kể từ khi tôi được lên đội một. Chúc may mắn ở chặng đường tiếp theo, người anh em".

    Điều CĐV chú ý lại là dòng chữ "ý tưởng cho caption". Rashford đã sử dụng công cụ Chat GPT để tham khảo cách viết lời chia tay De Gea. Tuy nhiên khi sao chép để đăng lên trang cá nhân, anh đã quên không xóa dòng chữ của chatbot này.

    Rashford bị chê giả tạo khi đăng bài chia tay De Gea - Bóng Đá

    Rashford "tham khảo" chatbot để chia tay De Gea.

    Sau khi bị CĐV chế nhạo, tiền đạo sinh năm 1997 đã xóa dòng "ý tưởng cho caption" và chỉ để lại lời nhắn nhủ cho De Gea.

    Rashford bị chê giả tạo khi đăng bài chia tay De Gea - Bóng Đá

    Bài đăng của Rashford hiện chữ "Đã sửa". 

    Năm 2016, Rashford còn là cầu thủ của đội học viện và bất ngờ được HLV Louis Van Gaal trao cơ hội do Anthony Martial dính chấn thương. Cầu thủ trẻ người Anh ngay lập tức tỏa sáng với cú đúp vào lưới Midtjylland ở Europa League, sau đó là hai bàn thắng vào lưới Arsenal tại Premier League.

    Màn ra mắt không thể ấn tượng hơn tạo bàn đạp để Rashford vươn mình thành trụ cột của MU. Anh và De Gea giúp "Quỷ đỏ" giành chức vô địch Europa League, Carabao Cup và FA Cup.

    Đêm 8/7, De Gea xác nhận chia tay MU do không đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Thủ môn người Tây Ban Nha cân nhắc sang Saudi Arabia để hưởng mức lương chục triệu euro mỗi năm.

    Tuấn Nguyên | 05:35 09/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...