Bruno Fernandes là một trong những cái tên hot nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Hàng loạt đội bóng lớn muốn có được chữ ký của tiền vệ phá kỷ lục ghi bàn của Frank Lampard như Tottenham hay Real Madrid, nhưng nổi bật nhất vẫn là Manchester United.
Các tin tức về việc Quỷ đỏ chiêu mộ Fernandes trải dài trên khắp mặt báo, nhưng rốt cuộc anh vẫn tiếp tục chơi bóng tại Sporting CP. Được biết, thương vụ chuyển nhượng của tiền vệ này đổ vỡ do đội bóng chủ quản chỉ chấp nhận phí chuyển nhượng 64 triệu bảng.
Mới đây, theo tiết lộ của tờ Footy Extras, rất có thể Quỷ đỏ sẽ một lần nữa quay lại thương vụ này với việc Sporting CP sẵn sàng để anh ra đi vào mùa Đông với mức giá 52 triệu bảng.
Chắc chắn, HLV Ole Gunnar Solskjaer phải cân nhắc một động thái cho cầu thủ này trong bối cảnh Quỷ đỏ rất cần một tiền vệ sáng tạo. Những mục tiêu hàng đầu của Man United như Kai Havertz hay James Maddison có vẻ như không mấy khả thi, khi mà RB Leipzig và Leicester đều không muốn mất đi cầu thủ chủ chốt của mình vào tháng Một.
Bruno Fernandes được biết đến với khả năng ghi bàn siêu hạng cùng những đường chuyền ấn tượng, có lẽ sẽ không quá khi nói anh đủ sức thay thế cả Paul Pogba.
Solskjaer nói về Pogba: