MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Số phận nghiệt ngã gọi tên Joe Hart

    16:01 Thứ hai 12/06/2017

    Mọi chuyện thay đổi quá nhanh với Joe Hart. Từng là thủ môn số 1 nước Anh, nhưng thật nghiệt ngã khi "Người nhện" của Man City lúc này không được CLB nào đếm xỉa.

    Kết thúc hợp đồng cho mượn ở Torino, Hart trở lại Man City và đối mặt với tương lai ảm đạm. Anh không nằm trong kế hoạch của HLV Pep Guardiola, đặc biệt sau khi đội bóng thành Manchester chiêu mộ thủ thành Ederson người Brazil.

    Năm sau, tuyển Anh nhiều khả năng có vé dự World Cup 2018. Hart chắc chắn không muốn bỏ lỡ. Nhưng để có chỗ đứng trước sự nổi lên của nhiều thủ môn trẻ hiện nay, thủ thành 30 tuổi phải ra sân thi đấu mỗi tuần để duy trì phong độ. Ngặt nỗi, anh không có được điều đó.

     - Bóng Đá

    Joe Hart chơi không tốt trong trận gặp Scotland.

    "Trước tiên, tôi cần những CLB gửi lời chiêu mộ, rồi sau đó bản thân mới cân nhắc chọn lựa. Lúc này, tôi không có gì trong tay cả. Có lẽ kiên nhẫn sẽ trở thành chìa khóa giải quyết mọi chuyện," Hart nói với báo chí. 

    Gặp Pháp trong trận giao hữu tại Paris (14/6), Hart được HLV Gareth Southgate thông báo sẽ không được bắt chính.  Đâu đó đồn rằng sự tin tưởng của Southgate với thủ môn Man City đang cạn dần, sau khi Hart nhận nhiều chỉ trích trong hai bàn thua trước Scotland tuần rồi.

    Theo báo Anh, Hart phản xạ quá chậm trước hai quả đá phạt thành bàn của Leigh Griffiths. Ngoài ra, anh mắc lỗi ngớ ngẩn khi nhặt bóng từ đường chuyền về của Gary Cahill. Chiếu theo điều 12 của luật bóng đá, tuyển Scotland đáng lý phải nhận được pha đá phạt gián tiếp nếu một thủ môn "chạm tay vào bóng sau đường đưa bóng về của đồng đội".

    Chuỗi ngày đen tối với Hart dần hiện ra. Anh đối mặt tương lai ảm đạm ở CLB, còn trong màu áo đội tuyển quốc gia thì không có gì đảm bảo suất bắt chính sẽ tiếp tục thuộc về bản thân.

    Theo Independent, cựu thủ môn Shrewsbury Town lúc này đang làm mọi cách để cứu vãn sự nghiệp. Joe Hart hy vọng Man City sẽ đưa ra cái giá hợp lý chào bán bản thân.  

    "Tôi không nghĩ Man City sẽ làm khó trong việc đẩy bản thân sang CLB khác. Giữa hai bên không hề xuất hiện mối thâm thù nào," Hart nói.

    Thủ thành từng được Man City chiêu mộ với giá chỉ 600.000 bảng cũng bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục thi đấu tại Anh. 

     - Bóng Đá

     Hart làm nền cho siêu phẩm của tuyển Scotland tại vòng loại World Cup 2018. Ảnh: Reuters.

    "Tôi chẳng còn là đứa trẻ nữa. Tôi không thể chỉ việc xách ba-lô như một đứa 17 tuổi rồi chuyển sang CLB khác theo dạng cho mượn. Tôi thích có một sự ổn định," ngôi sao đã bắt 266 trận cho Man City nói.

    Với Joe Hart, trò đùa số phận vẫn chưa dừng lại. Nếu Pep Guardiola không tới Man City, vị thế của anh đã không nghiệt ngã như lúc này. Mới hơn 1 năm trước, Hart còn sắm vai quân bài không thể đụng tới, một "Người nhện" trong khung thành. Còn giờ, chẳng CLB nào đếm xỉa đến anh.

    Trong màu áo Torino mùa trước, Joe Hart bắt 36 trận, có 5 trận giữ sạch lưới. Thủ môn người Anh có trung bình 2.53 lần cứu thua mỗi trận. Suốt mùa 2016-17, Hart có 91 pha cứu thua.

    Nguyên Trí | 11:35 12/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...