MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Sở hữu thành tích tệ chưa từng thấy, thời gian cho Unai Emery bắt đầu đếm ngược

    21:16 Chủ nhật 10/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trận thua trước Leicester City đã phơi bày rõ rệt bộ mặt yếu kém của Arsenal mùa này, họ thậm chí còn tệ hơn so với thời của Arsene Wenger.

    Arsenal tiếp tục trải qua một vòng đấu tệ hại ở Premier League. Trong tiết trời lạnh giá những ngày mùa Đông ở Anh quốc, hai bàn thắng của James Maddison và Jamie Vardy bên phía Leicester City đã nhấn chìm "Pháo thủ" tại sân King Power. 

    Nhưng cái lạnh ấy chẳng là gì so với cái lạnh trong tim của những người hâm mộ Arsenal. Họ đã quá mệt mỏi với đội bóng thân yêu của mình, 4 trận gần nhất tại Premier League, đoàn quân của Unai Emery không thể biết đến mùi chiến thắng. Tệ hơn, lối chơi mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đang áp dụng lại rất mông lung và thiếu hiệu quả.

    Để 'Bầy cáo' hạ sát, thời gian cho Unai Emery bắt đầu đếm ngược - Bóng Đá

     Arsenal vừa thất thủ 0-2 trước Leicester.

    Nhìn lại xuyên suốt quãng thời gian Emery chính thức đến với Arsenal vào mùa hè 2018 đến nay, tất cả những thay đổi của ông đến giờ phút này đều chưa đem đến hiệu quả nào rõ rệt. Những vấn đề tồn tại từ thời Arsene Wenger như sự yếu kém của hàng thủ vẫn chưa được khắc phục.

    Đối đầu với các đội bóng chiếu dưới như Wolves hay Vitoria, Arsenal luôn nhận về nhiều cú bắn phá hơn, đó rõ ràng không phải là cách một đội bóng lớn điều khiển trận đấu, bất chấp việc "Pháo thủ" vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn. Trước Leicester, khung thành Bernd Leno nhận tổng cộng 19 cú sút, trong khi tuyến trên chỉ đáp trả lại được 8 lần.

    Arsenal ở hiện tại còn kém hơn giai đoạn cuối triều đại của "Giáo sư" tại Emirates. Cụ thể trong 50 trận gần nhất mà Emery cầm quân, ông chỉ đem về được 87 điểm, kém 1 điểm so với 50 trận cuối cùng của Arsene Wenger.

    Thành tích 17 điểm sau 12 vòng đấu cũng là khởi đầu tệ nhất của Arsenal kể từ mùa giải 1982/83, hay nói chính xác hơn đây chính là khởi đầu đáng quên nhất của "Pháo thủ" trong kỷ nguyên Premier League (bắt đầu từ đầu thập niên 90).

    Để 'Bầy cáo' hạ sát, thời gian cho Unai Emery bắt đầu đếm ngược - Bóng Đá

     Thời gian cho Emery ở Arsenal đang bắt đầu đếm ngược nếu tình hình không sớm được cải thiện.

    Chứng kiến cơn khủng hoảng chưa có hồi kết của đội bóng, BLĐ đội chủ sân Emirates không thể còn ung dung khoanh tay đứng nhìn nữa. Nguồn tin từ El Confidencial cho hay, Giám đốc thể thao Raul Sanllehi của Arsenal đã liên hệ với Luis Enrique về việc dẫn dắt Arsenal. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đang trong tình trạng thất nghiệp sau khi chia tay tuyển Tây Ban Nha hồi đầu năm vì lý do cá nhân.

    Ngay thời điểm này có thể nói thời gian cho Unai Emery đang đếm ngược dần. Dù cho ông có hiểu rõ Arsenal đến đâu, cố gắng thay đổi, điều chỉnh ra sao, thì kết quả trên sân đang chống lại chiến lược gia người Tây Ban Nha. BLĐ "Pháo thủ" cũng không thể bảo vệ Emery mãi được, họ phải đặt lợi ích đội bóng lên hàng đầu.

    Xem Mesut Ozil phô diễn kỹ năng trên sân tập:

    Vương Ngọc | 21:05 10/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...