Những chiến thắng trong thời gian gần đây tiếp thêm sự tự tin cho hy vọng lọt vào top 4 của đoàn quân HLV Pochettino dù trước trận đấu họ thậm chí đã rơi xuống vị trí thứ 7 trên BXH. Nhất là khi đối thủ của Gà trống lại là tân binh mới lên hạng Brighton Hove & Albion đang trong giai đoạn khủng hoảng sau chuỗi trận bết bát và không có được thành tích tốt mỗi khi đối diện với các đội bóng trong nhóm Big 6.
Như thường lệ, Tottenham tiếp tục ra sân với đội hình rất mạnh. Trên hàng công, ngoài sự vắng mặt của Dele Alli thì thay vào đó là sự trở lại đầy bất ngờ của Erik Lamela trong đội hình xuất phát để kết hợp với Son Heung Min và Harry Kane.
Với sự vượt trội đó, Gà trống nhanh chóng áp đặt lối chơi và dồn ép đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thời lượng kiểm soát bóng của Tottenham lên đến hơn 70% và họ tạo ra rất nhiều tình huống sóng gió trước khung thành đội khách. Thủ môn của đội khách đã phải làm việc rất vất vả để cứu thua cho Brighton vì vậy sau khoảng hơn 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 bàn thắng vẫn không đến với Spurs.
Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số 0-0 thì đến phút 40, từ một pha tạt bóng từ cánh phải của hậu vệ Serge Aurier, bóng đi lượn và hơi sâu, bất ngờ bay thẳng vào góc cao khung thành đội khách, mở tỷ số cho Tottenham trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ và toàn bộ NHM. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0.
Bước sang hiệp 2, Tottenham vẫn tiếp tục duy trì lối chơi tấn công máu lửa của mình. Họ thi đấu ung dung và nắm giữ hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu có phần vô duyên, tiền đạo chủ lực Harry Kane đã không thể nổ súng. Nhưng dù sao, khi Kane không lên tiếng thì những người đồng đội của anh vẫn biết cách tận dụng cơ hội và kết liễu đối thủ.
Phút 87, từ tình huống đá phạt ngoài vòng cấm của Christian Eriksen, tiền đạo Son Heung Min đã có pha chạy chỗ rất khôn ngoan vượt qua hàng thủ đội khách, đánh đầu cắt mặt nâng tỷ số lên thành 2-0. Những phút còn lại là quá ít để Brighton có được 1 bàn thắng danh dự. Trận đấu kết thúc với phần thắng 2-0 nghiêng về Tottenham.
Cùng với việc Liverpool và Arsenal đồng loạt nhận kết quả hòa không bàn thắng, Tottenham đã bất ngờ quay lại top 4 với 31 điểm. Trong khi đó Brighton chôn chân ở vị trí thứ 13 với 17 và chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 3 điểm.
Tỷ số chung cuộc: Tottenham 2-0 Brighton
Ghi bàn:
Aurier (40'), Son Heung-Min (87')
Đội hình ra sân:
Tottenham: Lloris, Aurier, Dier, Vertonghen, Rose, Sissoko, Winks, Lamela, Eriksen, Son, Kane.
Brighton: Ryan, Schelotto, Duffy, Dunk, Bong, Propper, Stephens, Knockaert, Kayal, Izquierdo, Hemed.
Kết quả các trận đấu vào đêm qua:
Newcastle 0-1 Everton
Southampton 1-4 Leicester
Swansea City 0-4 Manchester City
Liverpool 0-0 West Brom
Manchester United 1-0 Bournemouth
Tottenham 2-0 Brighton
West Ham 0-0 Arsenal
BXH Premier League sau vòng 17: