Sergio Aguero, Sergio Aguero! Như một thói quen, những cổ động viên trên Etihad lại reo vang cái tên đã quá đỗi thân thuộc với họ. Suốt 8 năm qua, El Kun là đầu tàu dẫn dắt Manchester City đi đến các danh hiệu, là biểu tượng chiến thắng của câu lạc bộ vùng tây bắc nước Anh. Suốt 8 năm qua, tính cả Pep Guardiola, đã có ba huấn luyện viên đến rồi đi khỏi đây, thế nhưng riêng siêu sao người Argentina, anh vẫn vậy, vẫn cần mần trung thành phụng sự cho nhà đương kim vô địch Premier League.
Ngày hôm qua, một lần nữa cả thế giới phải ngả mũ thán phục trước màn trình diễn quá đỗi xuất sắc của Aguero. Một cú hattrick góp phần giúp The Citizen nhấn chìm Chelsea theo một kịch bản mà có lẽ trước đó, cả những con người giàu trí tưởng tượng nhất cũng chẳng thể nghĩ ra. Đặc biệt là bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Một cú đá hoàn hảo, một pha ra chân cực "ngọt", "ngọt" như nhát dao cứa thẳng vào trái tim đang rỉ máu của người tây London vậy.
Sau trận đấu ngày hôm qua, lần đầu tiên tôi đã biết tiếc cho một cầu thủ. Nếu thần may mắn mỉm cười với anh thì cú ra chân ngay sát khung thành trong hiệp một cùng pha đánh đầu dội xà ngang ở phút 51 thành bàn thắng thì có lẽ màn trình diễn của Aguero sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều. Thế nhưng chỉ 3 lần xé lưới cũng đủ để biến anh trở nên vĩ đại. Với 11 cú hattrick, chân sút 30 tuổi đã san bằng kỷ lục của huyền thoại Alan Shearer. Với 188 bàn thắng, anh cũng chính thức trở thành cây săn bàn số một của City trong suốt quãng thời gian kể từ thập niên 20 đến nay.
Thế nhưng đó chẳng phải tất cả về Sergio. Quay ngược lại cuộc đấu với Liverpool vào ngày 3/1/2019. Khi ấy, sau chuỗi trận kém cỏi hồi tháng 12, nhiều người City đã nghĩ về viễn cảnh cuộc đua vô địch sẽ ngã ngũ sớm, còn họ thì trở thành cựu vương. Nhưng chỉ Aguero là không từ bỏ. Khi thời gian thi đấu trôi đến phút cuối cùng thì cũng là lúc mảnh lưới của Alisson Becker phải rung lên. Sau hôm ấy, anh chàng tội nghiệp Dejan Lovren đã trở thành nơi để người Liverpool trút giận. Nhưng họ quên một điều, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Virgil van Dijk, Raphael Varane, những trung vệ đẳng cấp nhất cả trong quá khứ lẫn hiện tại đều từng gục ngã dưới đôi chân của Aguero. Vậy thì Dejan Lovren lại có là gì?
Khoảnh khắc ấy, Aguero đã cứu vớt Man City trong tình thế mà chỉ một cú sảy chân, mùa giải 2018/19 sẽ là vứt đi với Pep Guardiola cùng các học trò. Còn ngày hôm qua, El Kun lại một lần nữa giúp Man City khẳng định sức mạnh của mình để rồi đòi lại ngôi đầu từ tay Liverpool. Những Real Madrid, Barcelona cùng nhiều ông lớn khác nữa, họ từng muốn dùng cả núi tiền để đánh cắp "thanh bảo kiếm" ra khỏi Etihad. Nhưng tất nhiên, giới chủ Ả Rập không để biểu tượng của mình ra đi. Và quyết định này đã đúng, bởi nếu không có Aguero, giai thoại mang tên chiến thắng của nửa xanh thành Manchester đã khép lại từ lâu.