1. Pep Guardiola lại thể hiện sự cao tay
Nhìn lại thành tích đối đầu của Man City với các đội trong "Big Six" mùa này, người hâm mộ có thể nhận thấy, Pep Guardiola quả thực đang đóng vai "bậc thầy" trong các trận đấu lớn. Ngoại trừ trận thua trước chính Chelsea ở lượt đi Premier League, The Citizens đã 2 lần đánh bại Arsenal, giành 4 điểm từ Liverpool và liên tiếp cho Tottenham, Man United lẫn The Blues (lượt về) nếm mùi thua trận.
Tiếp đón đội bóng thành London tại Etihad, những nhà đương kim vô địch chỉ cần 25 phút để vượt lên dẫn trước 4-0 và cuối cùng, kết thúc trận đấu bằng tỷ số của một "set tennis" (6-0). Họ thực hiện đến 15 cú sút với 9 lần đưa bóng đi trúng đích, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 92% và không cho đối thủ ghi một bàn nào vào lưới Ederson, những thống kê cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của Man City với Chelsea.
2. Nỗi âu lo của Liverpool
Được xem là một trong những đội bóng vĩ đại nhất nước Anh thế nhưng trong suốt kỷ nguyên Premier League, Liverpool vẫn chưa một lần nếm trải cảm giác vô địch giải đấu hàng đầu xứ sương mù từ khi sân chơi này ra đời năm 1992.
Mùa này, dù đã trình diễn một phong độ ấn tượng với sự xuất sắc của "tam tấu" Mohamed Salah - Roberto Firmino - Sadio Mane nơi tuyến đầu cùng màn thể hiện chắc chắn của Virgil Van Dijk ở hàng thủ, thế nhưng, Liverpool vẫn đang đứng trước nguy cơ tiếp tục lỗi hẹn với danh hiệu vô địch nước Anh.
Man City với kinh nghiệm cạnh tranh ngôi vị dẫn đầu, chiều sâu lực lượng đáng nể, thành tích đối đầu vượt trội với "Big Six" đang cho thấy rằng họ hoàn toàn có thể bước lên "ngai vàng" xứ sương mù thêm một lần nữa.
3. Niềm vui của Man United
Trận thua của Chelsea đã giúp Man United chính thức bước lên vị trí thứ 4 với 1 điểm nhiều hơn hai đối thủ cạnh tranh, The Gunners cùng The Blues.
Với việc Tottenham đang xây chắc một suất trong top 3 với khoảng cách 9 điểm nhiều hơn Quỷ đỏ, cuộc đua giành tấm vé cuối dự Champions League nhiều khả năng chỉ còn là câu chuyện tay ba giữa Man Utd, Arsenal cùng Chelsea.
Lúc này, Quỷ đỏ đang là đội được đánh giá cao hơn với phong độ ấn tượng thời gian qua cùng niềm tin mới đến từ HLV Ole Gunnar Solskjaer. Tuy nhiên, ở vòng 27, Man Utd sẽ phải đối mặt với thách thức không hề nhỏ khi phải chạm trán với ứng cử viên vô địch, Liverpool.
Trong khi đó, cả Arsenal và Chelsea đều chỉ phải gặp những đối thủ đang chạy trốn suất xuống hạng như Southampton hay Brighton.