MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Sau tất cả, Bruno Fernandes công khai lý do "tức điên" bảo Pep Guardiola im miệng

    23:11 Thứ năm 12/03/2020 | 3

    BongDa.com.vn Ngôi sao Quỷ Đỏ cuối cùng đã hé mở nguyên do dẫn đến hành động gây tranh cãi của mình.

    Ở vòng đấu Premier League gần nhất, mọi sự chú ý đổ dồn về Old Trafford, nơi diễn ra cuộc đụng độ giữa nửa xanh và nửa đỏ thành Manchester.

    Trong trận derby Manchester đầu tiên được góp mặt, tân binh Bruno Fernandes của Quỷ Đỏ đã đóng góp cho đội nhà đường kiến tạo khôn ngoan, để Anthony Martial khai thông thế bế tắc trận đấu.

    Tuy vậy Fernandes ở trận cầu này lại vướng vào tâm điểm tranh cãi. Ở 1 pha bóng diễn ra sát đường biên, ngôi sao Bồ Đào Nha đã đôi co với HLV đối thủ là Pep Guardiola.

    Guardiola biểu lộ vẻ mặt không hài lòng và ném bóng đi, dù số 18 chủ động tiến lại lấy bóng. Ống kính camera sau đó ghi lại khoảnh khắc Fernandes đưa tay lên môi, ra dấu im lặng hướng về chiến lược gia Tây Ban Nha.

    Bruno Fernandes on why he shushed Pep Guardiola in the Manchester derby - Bóng Đá

     Guardiola biểu lộ vẻ mặt không hài lòng và ném bóng đi, dù số 18 chủ động tiến lại lấy bóng.

    Phát biểu qua Sky Sports mới đây, Fernandes cuối cùng cũng phá vỡ im lặng về hành động của mình: "Tôi đã bàn về tình huống ấy với một vài người bạn. Một số người nghĩ: 'Pep đã chiến thắng mọi thứ, Bruno là ai mà thiếu tôn trọng ông ấy?'"

    "Giờ khi ở ngoài sân, tôi nghĩ mình sẽ không làm lại điều đó nếu ở trên sân lúc này. Tuy nhiên ở thời điểm đó, những lời Pep nói làm tôi tức điên. Trên sân tôi hơi hồi hộp. Tôi tôn trọng Pep, những gì ông ấy chiến thắng và làm cho bóng đá, nhưng lúc đó trên sân, ông ấy đã không xứng có sự tôn trọng của tôi."

    Xem đẳng cấp của Fernandes:

    Phụng Sồ | 22:41 12/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...