MỚI NHẤT :
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Sầm Ngọc Đức: Tôi chỉ ham bóng chứ không định triệt hạ Anh Hùng

    15:04 Chủ nhật 25/06/2017 | 2

    Sầm Ngọc Đức khẳng định anh chỉ ham bóng chứ không hề có ý định triệt hạ Trần Anh Hùng ở tình huống diễn ra phút 27 trong trận Hà Nội - Hải Phòng tại vòng 14 V.League tối 24/6.

    Trong tình huống ấy, Ngọc Đức đã vào bóng bằng cả hai chân với Anh Hùng khiến cầu thủ này nằm sân đau đớn. Trọng tài chính Phạm Công Khanh đã ngay lập tức rút thẻ đỏ với Ngọc Đức. Bản thân Anh Hùng cũng chỉ thi đấu tới phút 66 rồi rời sân. Trong quá khứ, Anh Hùng từng gãy chân ở V.League 2014. Anh mới thi đấu trở lại trong khoảng 2 mùa gần đây.

     - Bóng Đá

     Ngọc Đức rời sân sau tình huống phạm lỗi với Anh Hùng ở trận đấu tối 24/6. 

    Tình huống phạm lỗi của Ngọc Đức với Anh Hùng đã nhận vô số chỉ trích từ người hâm mộ và báo giới. Chia sẻ về pha bóng ấy, Ngọc Đức cho biết: “Sau trận đấu, tôi có gọi điện hỏi thăm Hùng luôn. Cậu ấy không sao, chỉ bị xước nhẹ ngoài da, không có chấn thương nào lớn hết.

    Về tình huống ấy, nó diễn ra quá nhanh trong trận nên tôi không thể kiểm soát được hết. Tôi định xoạc trước để chắn quả bóng nhưng Hùng lại đẩy bóng đi nhanh hơn khiến hai bên va chạm.”

    Bản thân Ngọc Đức luôn chịu nhiều điều tiếng vì lối chơi quyết liệt quá mức cần thiết. Anh từng nhận thẻ đỏ trong màu áo U23 Việt Nam ở SEA Games 2013. Nhưng Ngọc Đức khẳng định mình đã thay đổi: “Cả giai đoạn một V.League, tôi không dính thẻ vàng nào. Thẻ đỏ lần này là thẻ phạt đầu tiên của tôi ở mùa giải này.

    Tôi không cố tình bảo vệ tỷ số bằng va chạm. Lúc đó mới phút 27, tôi chẳng dại gì vào bóng kiểu triệt hạ đó với Hùng để khiến mình bị thẻ còn đội nhà thiếu người. Tình huống ấy chỉ do tôi quá ham bóng nên không kiểm soát được thôi”.

    Các số liệu chứng minh Ngọc Đức không nói sai. 13 trận V-League lượt đi, cái tên Sầm Ngọc Đức chỉ một lần xuất hiện trên bảng kết quả. Đó là khi anh phản lưới nhà ở trận Hà Nội - Sanna Khánh Hòa tại vòng 12.

    Tuyển thủ quốc gia Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn người hâm mộ sẽ thay đổi cái nhìn về anh: “Bọn tôi đi theo nghiệp cầu thủ. Ai cũng biết đôi chân quan trọng thế nào với cầu thủ. Ai tiếp xúc với tôi ở ngoài sẽ biết con người tôi thế nào. Tôi không phải là người thích đá láo. Tình huống ấy chỉ là do quá ham bóng nên không kiểm soát được thôi.”

    Nhiều khả năng, Ngọc Đức sẽ phải nhận một án phạt từ Ban kỷ luật VFF. Án phạt sẽ được công bố trong ngày thứ 2 hoặc thứ 3 tuần tới.

    Thanh Hà | 13:51 25/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...