Premier League đang đi đến những vòng đấu cuối cùng và các ông lớn đã làm khá tốt trong việc tích lũy điểm số. Cuộc chiến ở ngôi vương lẫn những tấm vé dự Champions League mùa sau vẫn cực kì khó lường.
Tottenham là đội bóng lớn đầu tiên xuất quân trong tuần qua. Bất chấp việc vướng phải lịch thi đấu cực kì nặng kèm theo sự vắng mặt của hai trụ cột Harry Kane và Dele Alli, những cầu thủ còn lại của Mauricio Pochettino đã chơi một trận tuyệt hay để hủy diệt Huddersfield Town "tội nghiệp" với tỉ số 4-0. Lucas Moura trở thành cầu thủ Brazil thứ 4 có được một hat-trick ở đất Anh. Người còn lại ghi bàn cho Gà trống là Victor Wanyama.
Không như Tottenham, Man Utd đã trải qua một vòng đấu khó khăn. Với đội hình chắp vá, Quỷ đỏ đã không tạo được sự lấn lướt trước West Ham. Họ mở tỉ số sớm ở phút 19 từ chấm phạt đền của Paul Pogba nhưng đầu hiệp hai Felipe Anderson đã kéo trận đấu về vạch xuất phát. Nếu không có tài năng của thủ thành David De Gea, đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer có lẽ đã phải chịu thêm ít nhất 2 bàn thua nữa. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, West Ham đã phải chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút 80, Man Utd lại được hưởng phạt đền và Pogba dễ dàng lập cú đúp.
"Người hàng xóm" của Man Utd cũng có niềm vui chiến thắng ở vòng đấu này. Man City đã cho thấy sự nhỉnh hơn về mặt đẳng cấp trước Crystal Palace và dẫn trước 2-0 chỉ sau hơn một giờ thi đấu bằng cú đúp của Raheem Sterling. Bất chấp việc Luka Milivojevic níu lại hi vọng có điểm cho đội chủ nhà bằng pha sút phạt hàng rào mẫu mực ở phút 81. Man City vẫn có được chiến thắng bằng pha ấn định tỉ số của Gabriel Jesus ở những phút bù giờ.
Trận đấu tâm điểm nhất của ngày Chủ Nhật phải kể đến việc Liverpool đụng độ Chelsea tại Anfield. Đã không có pha xảy chân đáng tiếc nào như trường hợp của Steven Gerrard 5 năm về trước. Khoảnh khắc thiên tài của Mohamed Salah ở phút 53 kèm theo pha lập công của Sadio Mane trước đó 3 phút đã giúp Liverpool thu về 3 điểm trọn vẹn và tiếp tục cạnh tranh sòng phẳng Man City cho chức vô địch mùa này.
Trong khi đó, Arsenal dù hơi chật vật vẫn có được một chiến thắng tối thiểu trước Watford với bàn thắng của Pierre-Emerick Aubameyang. Đây là trận đấu mà Pháo thủ có được lợi thế hơn người trong gần 80 phút thi đấu nhưng không thể thắng đậm. Dẫu sao, NHM Pháo thủ cũng tạm hài lòng bởi họ lại đặt chân vào top 4.
Những pha bóng hay của Sterling: