MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Phó ban trọng tài: Không hiểu sao 4 'ông' trên sân vẫn để sai sót

    19:35 Thứ bảy 15/09/2018

    Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền nhận xét chuỗi sai sót của tổ trọng tài điều khiển trận Bình Dương gặp Quảng Ninh là khó hiểu nhưng "trọng tài Tây còn mắc lỗi nặng hơn ta".

    Chiều 15/9, Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền cho biết do mình bận việc cá nhân nên chưa có phát ngôn về sự cố trọng tài trên sân Gò Đậu (Bình Dương).

    Đánh giá về những quyết định xử lý của tổ trọng tài điều khiển trận đấu Bình Dương hòa Quảng Ninh chiều 14/9, ông Hiền nói: "Sai sót của họ là rõ ràng khi rút 2 thẻ vàng đối với Hồ Tấn Tài nhưng lại không truất quyết thi đấu cậu ấy".

    Nói về tình huống bẻ còi sau khi Tiến Linh ghi bàn từ đường chuyền của Tấn Tài (trong khi hậu vệ này, lý ra phải bị truất quyền thi đấu trước đó), ông Hiền nêu quan điểm bảo vệ các đồng nghiệp.

     - Bóng Đá

     Trọng tài Trần Văn Lập (phải) có nhiều quyết định gây tranh cãi trong trận đấu. Ảnh: Quang Thịnh.

    "Theo luật, trọng tài có quyền 'bẻ còi' khi bóng chưa vào cuộc. Họ không công nhận bàn thắng trong tình huống đó là đúng. Tôi chỉ không hiểu vì sao tới 4 'ông' trên sân mà vẫn để sai sót", ông Hiền chia sẻ.

    Đồng thời, vị phó ban này bày tỏ những khó khăn của đội ngũ "cầm cân nảy mực" tại V-League. Ông cho rằng việc phải điều khiển trận đấu tới những phút cuối, với tính chất căng thẳng của cầu thủ 2 đội và nhiều yếu tố khác, đôi khi các trọng tài sẽ gặp sai sót khó lý giải.

    Chưa hết, ông Hiền còn chia sẻ: "Thực tế, trọng tài 'Tây' nhiều khi còn mắc sai lầm nặng hơn. Họ rút 3 thẻ vàng còn không đuổi cầu thủ khỏi sân. Đó là công nghệ hỗ trợ, bộ đàm liên lạc còn tốt hơn Việt Nam rất nhiều".

     - Bóng Đá

     Tình huống giám sát trọng tài Phạm Chu Thiện, giám sát trận đấu Lê Hữu Tường xuống sân can thiệp trận đấu. Ảnh: Quang Thịnh.

    Ở những phút bù giờ trận đấu Bình Dương hòa Quảng Ninh 11 tại vòng 22 V-League 2018, Tiến Linh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, tổ trọng tài không công nhận bàn thắng do người chuyền bóng là Hồ Tấn Tài đã nhận đủ 2 thẻ vàng trước đó.

    Theo luật, hậu vệ người Bình Định phải bị truất quyền thi đấu, nhưng cả 4 trọng tài đều không phát hiện ra thiếu sót này, cho tới khi được các giám sát nhắc nhở.

    Bảng tỷ số trên sân Gò Đậu vẫn là 2-1 nghiêng về đội chủ nhà Bình Dương. Cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc, BTC sân mới phát loa nhấn mạnh kết quả chung cuộc giữa hai đội là 1-1, không phải là 2-1.

    Lúc này, cầu thủ Bình Dương mới té ngửa sau khi ăn mừng cùng nhau. Nhiều cầu thủ tỏ ra bất lực, còn khán giả liên tục la ó tổ trọng tài.

     - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng V-League 2018 sau ngày thi đấu 14/9.

    Đỗ Hải | 19:17 15/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...