MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • 'Pha phòng ngự hỗn loạn của Chelsea'

    21:10 Thứ bảy 07/12/2019

    BongDa.com.vn Ít ai ngờ rằng The Blues lại gặp nhiều khó khăn đến vậy trước một đội bóng đang trong giai đoạn khủng hoảng.

    Trước khi bước vào trận đấu gặp Everton, Chelsea đã có màn chạy đà ấn tượng bằng việc đánh bại Aston Villa với tỉ số 2-1. Thế nhưng, khi phải thi đấu trên sân Goodison Park trong bối cảnh đội chủ nhà vừa thay tướng, CLB Tây London lại gặp rất nhiều áp lực.

    Từ phút thứ 4, Richarlison đã ghi bàn mở tỉ số cho đội bóng áo xanh sau cú đánh đầu dũng mãnh tung lưới Kepa Arrizabalaga. Những tưởng sẽ sớm bừng tỉnh sau giờ nghỉ giải lao, tuy vậy The Blues một lần nữa cho thấy sự mất tập trung của mình.

    'Pha phòng ngự hỗn loạn của Chelsea' - Bóng Đá

     Hàng phòng ngự The Blues lại bị trừng phạt.

    Chỉ 4 phút sau khi tiếng còi bắt đầu hiệp hai vang lên, đội khách lại phải nhận bàn thua. Xuất phát từ pha phá bóng không dứt khoát của Andreas Christensen, Kurt Zouma cũng lúng túng theo người đồng đội khi không chuẩn bị kịp thời để đối phó với tình huống.

    Ngay lập tức, Dominic Calvert-Lewin đã chớp thời cơ dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0. Đó là pha bóng mà quân số của Chelsea đông hơn nhiều so với đối thủ của mình. Chia sẻ về bàn thua này, các chuyên gia cũng tỏ ra ngán ngẩm.

    "Calvert-Lewin thiếu bình tĩnh trong hiệp một nhưng rất xuất sắc trong hiệp hai. Cậu ta vẫn ở đó, tất cả tập trung vào tình huống không chiến nhưng quả bóng thì còn sót lại. Đó là pha phòng ngự hỗn loạn của Chelsea", cựu tiền đạo ĐT nữ Anh - Sue Smith trả lời trên BBC.

    Xem bàn thắng của Pedro vào lưới Everton: 

    Giang Nam | 20:55 07/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...