Mikel Arteta đang tìm kiếm một 'sát thủ' có thể ghi bàn đều đặn, để giải quyết cuộc khủng hoảng nơi hàng công. Arsenal chỉ ghi được 1 bàn trong 3 trận gần đây nhất, khiến họ hụt hơi đáng kể.
Trong tay Arteta có Gabriel Jesus và Eddie Nketiah, tuy nhiên, cả 2 đều không đáp ứng được yêu cầu. Jesus liên kết lối chơi tốt, nhưng chưa bao giờ là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng. Tương lai của Nketiah ở Emirates thì không được đảm bảo, bởi anh chưa đủ đẳng cấp để làm đầu tàu cho một đội bóng đua vô địch.
Nói chuyện với Ally McCoist trên talkSPORT, Brazil nói: "Tôi nghĩ rằng nếu Arsenal không thể có được Ivan Toney từ Brentford, họ có thể nhắm đến Calvert-Lewin. Liệu Everton có bán cậu ấy hay không? Hay Arsenal lo lắng về vấn đề chấn thương mà cậu ấy gặp phải?
Tôi không nghĩ Everton sẽ bán cậu ấy. Hãy tưởng tượng người hâm mộ Everton sẽ phản ứng ra sao nếu đội bóng bán đi Calvert-Lewin."
Calvert-Lewin chỉ ghi 3 bàn sau 16 lần ra sân ở Premier League mùa này. Sự nghiệp của tiền đạo người Anh bị ảnh hưởng bởi chấn thương và không thể khởi sắc như nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn mong đợi.