MỚI NHẤT :
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Ông Tan Cheng Hoe muốn phá dớp toàn thua trước "phù thủy" Park

    22:51 Thứ tư 09/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Không chỉ khốc liệt trên sân cỏ, Việt Nam đấu Malaysia còn rất đáng xem với cuộc đấu trí giữa 2 nhà cầm quân: Park Hang-seo và Tan Cheng Hoe.

    Đội tuyển Malaysia từ thua đến thua trong 2 cuộc chạm trán Việt Nam tại sân Mỹ Đình trong khuôn khổ AFF Cup 2018. Nếu tính luôn trận chung kết lượt đi ở hiểm địa Bukit Jalil, HLV Tan Cheng Hoe vẫn chưa một lần tận hưởng niềm vui chiến thắng trước "phù thủy" Park Hang-seo. Đây là lý do vị thuyền trưởng 51 tuổi người Mã có những "động thái" lạ trước cuộc tái đấu ngày 10/10.

    Đầu tiên là hành động vô tình xem trộm buổi tập của đội tuyển Việt Nam ngay khi mới sang Hà Nội. Chưa hết, HLV Tan Cheng Hoe còn gây sốc khi tố đội chủ nhà "chơi xấu": "Sân tập của Malaysia lại nằm ngay trước khuôn viên nhà của HLV Park Hang-seo. Phải chăng Việt Nam có chủ đích do thám Malaysia? Vì vậy, những buổi tập tại đây tôi chỉ cho các cầu thủ khởi động. Còn những bài chiến thuật quan trọng, tôi để dành cho đến buổi tập cuối cùng tại sân Mỹ Đình vào ngày 9/10".

    Ông Tan Cheng Hoe muốn phá dớp trước

     HLV Tan Cheng Hoe đã lộ hết át chủ bài của Malaysia sau 2 lượt trận đầu tiên.

    Có thể nói sức ép dành cho HLV Tan Cheng Hoe và Malaysia là vô cùng lớn, bất chấp họ vừa nhấn chìm Sri Lanka với tỷ số 6-0 trong trận giao hữu. Dù khá mạnh trên mặt trận tấn công nhưng ông Tan Cheng Hoe hé lộ một kịch bản khá bất ngờ nhằm phá dớp toàn thua tại Mỹ Đình trước HLV Park Hang-seo. Đó là người Mã nhiều khả năng chơi chậm, chắc chắn nhằm hạn chế những đợt phản công thần tốc của đội chủ nhà. Malaysia vì mục tiêu 1 điểm sẵn sàng từ bỏ sở trường tấn công để chuyển sang sở đoản phòng ngự trước thầy trò ông Park.

    Malaysia đang ủ mưu đánh sập pháo đài phòng ngự cứng cựa của đội chủ nhà bằng chiêu "gậy ông đập lưng ông". Điều này đồng nghĩa với việc đội khách sẽ chủ động phòng thủ phản công dựa vào tốc độ xé gió ở 2 đường biên nơi Sumareh và Safawi Rasid rất nguy hiểm. Có lẽ đá hoài mà bất lực trước sự chắc chắn của Rồng Vàng nên lần này Malaysia quyết đánh sập "bức tường bê tông cốt thép" này. Nhưng nói là một chuyện còn thực tế trên sân cỏ hoàn toàn khác biệt.

    Ông Tan Cheng Hoe muốn phá dớp trước

    HLV Park Hang-seo có khả năng đọc trận đấu rất nhạy bén.

    Trước những âm mưu đánh sập pháo đài Việt Nam tại Mỹ Đình của người Mã, dĩ nhiên HLV Park Hang-seo sẽ có cách ứng đối hợp lý và hiệu quả. Thầy Park đã không ngần ngại chỉ ra rằng đội khách đã "lột xác" nhờ trục "xương sống" 4 ngoại binh nhập tịch vô cùng thiện chiến. Và đội tuyển Việt Nam dù không chắc 100% nhưng sẽ đánh bại Malaysia.

    Dàn tinh binh nhập tịch là ưu điểm cũng là hạn chế của đội bóng áo vàng, bởi "phù thủy" Park với tài thao lược của mình, chắc chắn có cách để "tắt điện" những Sumareh, Brendan Gan, Corbin-Ong, Matthew Davies. Malaysia đã lộ diện hết những át chủ bài trước Việt Nam và không còn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ.

    Rất khó để HLV Tan Cheng Hoe và Malaysia "phục hận" Việt Nam tại hiểm địa Mỹ Đình.

    Tiểu Phương | 21:45 09/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...