MỚI NHẤT :
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Những điều rút ra từ Gala trao giải The Best

    12:28 Thứ ba 25/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi Liên đoàn bóng đá Châu Âu trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa đến lượt FIFA cũng có buổi Gala vinh danh những cá nhân và tập thể xuất sắc nhất mùa giải qua. Và như mọi năm, buổi lễ của FIFA luôn để lại nhiều điều để người ta bàn luận.

     Thế thống trị của Messi – Ronaldo chấm dứt

    Đúng 10 năm, Cristiano Ronaldo – Lionel Messi thay nhau thống trị bóng đá thế giới. Trong thập kỷ qua đã xuất hiện không ít những ngôi sao đe dọa bộ đôi này như Iniesta, Ribery, Sneijder nhưng cuối cùng vinh quang vẫn gọi tên bộ đôi siêu sao người Bồ Đào Nha và Argentina.

     - Bóng Đá

     Chiến thắng của Modric rất có ý nghĩa khi anh kết thúc sự thống trị The Best của Ronaldo và Messi.

    Cho đến năm nay, một trang sử mới đã được viết lại với cái tên Luka Modric khi anh đánh bại mọi ngôi sao để giành giải The Best – Cầu thủ hay nhất năm của FIFA. Và từ đây, giai đoạn Messi – Ronaldo đã chấm dứt. Với các CĐV trung lập, đây rõ ràng là một tín hiệu vui bởi chẳng ai muốn sự nhàm chán cứ lặp đi lặp lại mãi từ năm này qua năm khác.

     Hai cựu vương “chơi không đẹp”

    Đó chính là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Ai cũng biết Gala trao giải The Best của FIFA là một buổi lễ đặc biệt, ngay cả những tên tuổi một thời như Ronaldinho, Cafu… cũng có mặt thì chẳng lý gì hai siêu sao thống trị làng bóng đá thế giới suốt 10 năm qua lại không đến. Nhưng rồi cả CR7 và M10 đều vắng mặt.

     - Bóng Đá

     Không được vinh danh nhưng 2 siêu sao này vẫn được nhắc đến vì... thiếu tôn trọng đồng nghiệp.

    Dù có nhiều lý do được đưa ra nhưng có lẽ lý do thuyết phục nhất chính là họ không muốn nhìn kẻ khác đăng quang trước mắt mình. Nếu như Ronaldo bị đánh giá thấp hơn Modric ngay từ đầu (đã thua ở giải Châu Âu) thì Messi thậm chí không lọt vào tốp 3 (Ronaldo – Modric – Salah). Tuy nhiên việc “trốn tránh” không tham dự rõ ràng là hành động “xấu xí” của hai cựu vương này khi họ không dám đối mặt với thất bại.

     Phần thưởng xứng đáng cho Luka Modric

    Sau nhiều tranh cãi, giải The Best của FIFA đã được trao cho người xứng đáng nhất. Sánh vai trò là nhạc trưởng giúp Real Madrid đoạt Champions League lần thứ 3 liên tiếp và đưa tuyển Croatia vào chung kết World Cup 2018 đồng thời giành luôn danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải thì việc Luka Modric bước lên đỉnh thế giới cũng là điều hết sức công bằng.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ số 10 tài hoa đã có những màn thể hiện tuyệt vời trong màu áo ĐTQG lẫn CLB.

    Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự tận tụy và phấn đấu không ngừng của cựu ngôi sao Tottenham. Và người ta đang chờ đợi ngày Modric đoạt nốt QBV (Tạp chí France Football trao) vào cuối năm để khép lại một năm đại thành công mỹ mãn cho chàng tiền vệ nhỏ con nhưng có lối chơi đầy thông minh và hoa mỹ này.

     FIFA luôn gây tranh cãi

    Cũng như mọi năm, Đội hình tiêu biểu (ĐHTB) của FIFA lại gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ. Tại sao người lọt vào tốp 3 như Mohamed Salah lại mất suất trong ĐHTB mà thay vào đó là một Eden Hazard không quá nổi trội ở mùa giải rồi? Tương tự, tại sao Thibaut Courtois – người đoạt danh hiệu thủ môn của năm – cũng chẳng có tên trong ĐHTB của FIFA mà người có được vinh dự này là David De Gea của Man United?

     - Bóng Đá

     Đến lúc này, người ta vẫn tự hỏi bàn thắng của Salah sao có thể vượt qua siêu phẩm này của Bale?

    Trong khi đó, hai bàn thắng tuyệt đẹp (ngã đèn bàn) của Gareth Bale và Cristiano Ronaldo lại thua bàn thắng của Salah khi tranh giải Pukas. Đáng nói cả hai bàn thắng mà Ronaldo và Bale ghi được cho Real Madrid đều vô cùng quan trọng (ở bán kết và chung kết Champions League) cho nên việc cả hai bị loại là điều khó hiểu.

     Sẽ còn nhiều bán tán sau buổi lễ vinh danh của FIFA. Tuy nhiên việc khen chê vốn dĩ tùy vào sự cảm nhận và tình cảm của người hâm mộ. Bầu chọn vốn không tuyệt đối thì tranh cãi cũng hiển nhiên mà thôi.

     (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 12:30 25/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...