MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Modric giành The Best: Công lý cho người hùng thầm lặng

    10:30 Thứ ba 25/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn FIFA trao The Best cho Luka Modric là tiếng nói công bằng với những người hùng thầm lặng.

    Modric chính là cái tên sáng nhất trên các mặt báo quốc tế hôm nay. Một lần nữa, ngôi sao Croatia xuất sắc đánh bại gương mặt đình đám Cristiano Ronado để chạm tay vào danh hiệu FIFA The Best. Điều đáng nói hơn, tiền vệ 33 vừa chấm dứt giai thoạt suốt 1 thập niên của CR7 và Messi.

    Modric giành The Best: Công lý cho người hùng thầm lặng - Bóng Đá

     Modric xứng đáng với giải The Best.

    Cổ động viên làng túc cầu bắt đầu nhắc nhiều đến 2 chữ: "xứng đáng". Một tiền vệ không ''Chiếc giày vàng châu Âu'', không ''Vua phá lưới'', không ghi bàn trong những trận đấu quan trọng, Modric có gì để sánh với Ronaldo

    Cầu thủ số 10 đúng thật chẳng có gì nhưng nếu không có anh, Real khó lòng hoàn thành cú hattrick Champions League. Thậm chí, CR7 cũng không thể có được sự hỗ trợ tốt nhất để liên tục lập công và chễm chệ ở vị trí cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

    Với Modric, không thể lấy những con số cụ thể để đo lường tài năng tuyệt vời của anh. Một bộ óc tư duy siêu việt, tư duy chiến thuật hơn người, khả năng cầm trịch, kết nối 3 tuyến, sự chăm chỉ cùng những đóng góp thầm lặng đã làm nên Luka Modric,''cầu thủ xuất nhất năm của FIFA''.

    Modric giành The Best: Công lý cho người hùng thầm lặng - Bóng Đá

     FIFA đã thực hiện công lý cho những người hùng thầm lặng.

    Suốt chặng đường Real chinh phục ngôi vương châu Âu, nếu Ronaldo ghi điểm với hàng loạt pha lập công đỉnh cao thì Modric gánh vác cả khu trung tuyến, làm điểm tựa vững chắc cho toàn đội. CR7 có thể không ghi bàn nhưng tiền vệ số 10 chưa bao giờ đánh mất phong độ của mình.

    Ở những thời điểm sẽ thấy Modric xung tả hữu đột, tranh chấp bóng với hàng tiền vệ đối phương. Lúc thì thi đấu bao quát khắp sân, tung ra những đường chuyền đảo cánh hỗ trợ hàng công. Thậm chí, tuyển thủ Croatia cũng làm tốt khoảng đánh chặn với những thống kê không ngờ. Càng theo dõi siêu sao 33 tuổi thi đấu, khán giả càng nể phục sự bền bỉ, dẻo dai của anh.

    Còn ở World Cup thì khỏi cần bàn cãi về tài năng lẫn màn trình diễn của Modric. Trong khi một Messi với Argentina phải run rẩy bước qua từng trận đấu, tiền vệ Real cùng Croatia ung dung, vùi dập các đối thủ và chiếm vị trí đầu bảng. Chưa kể, trong ngày đối đầu với siêu sao số 1 thế giới, ngôi sao sinh năm 1985 cũng thu hút hết sự chú ý của truyền thông bằng phong độ tuyệt vời. 

    Chưa dừng lại ở đó, Modric còn góp công lớn giúp Croatia tiến vào chung kết và chiến đấu ngoan cường trước đội tuyển Pháp. Dù không thể bước lên ngai vàng danh giá, những nỗ lực của anh được ghi nhận với giải thưởng Quả bóng vàng World Cup 2018.

    Xứng hay không xứng, đó là sự nhìn nhận khác nhau của mỗi người. Tranh cãi sẽ tiếp tục nổ ra và sẽ không ít lời bình luận gào khóc, bất bình cho những cái tên còn lại. Song một điều quan trọng, dù ai cố phủ nhận, bác bỏ, sự thật sẽ mãi tồn tại cũng như cái tên Luka Modric đã được khắc mãi trên giải thưởng The Best.

    FIFA có thể bất công khi loại Messi khỏi top 3 đề cử nhưng Liên đoàn không sai khi xướng tên Modric trở thành ''Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018". Một sự sáng suốt lẫn can đảm của FIFA khi thực thi công lý cho những người hùng thầm lặng. Ít nhất, một ngày nào đó, họ sẽ không phải đăng đàn hối hận như France Football từng làm vì không trao ''Quả bóng vàng'' cho Andres Iniesta.

    Cây bút Mundo Deportivo, Santi Nolla từng bình luận thế này sau khi ngôi sao Croatia thắng giải thưởng của UEFA: ''Sau cùng, giá trị những tiền vệ cũng được nhìn nhận, dù có hơi trễ''. Và với danh hiệu The Best hôm nay, một lần nữa Modric thay mặt Xavi Hernandez, Iniesta, Wesley Sneijder, Sergio Busquets, Kroos nói lên tiếng nói công bằng.

    Bạch Băng | 10:29 25/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...